Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin thời sự nóng mới nhất ngày 2/1: Hội trường Thành ủy Hà Tiên bị cháy rụi

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/1/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/1/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hội trường Thành ủy Hà Tiên bị cháy rụi

Ngày 1/1, tin từ Văn phòng Thành ủy Hà Tiên (Kiên Giang) xác nhận, lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy Hội trường Thành ủy Hà Tiên.

Theo báo Tiền Phong, thông tin ban đầu, đám cháy bùng lên tại Hội trường Thành ủy TP. Hà Tiên khoảng 4h30 ngày 1/1 tại số 4 Mạc Thiên Du, phường Bình San.

Tin thời sự nóng mới nhất ngày 1/1/2023: Hội trường Thành ủy Hà Tiên bị cháy rụi

Khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế vụ cháy. Hơn một giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị, vật tư tại hội trường…, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Được biết, Hội trường Thành ủy Hà Tiên vừa được sửa chữa cách đây vài tháng. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 400m3 cát không rõ nguồn gốc

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lúc 19h45, ngày 31/12/2023, tại khu vực biển thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng, tổ công tác Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu BN-0747 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn, báo Quân đội Nhân dân đưa tin.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BN-0747 có 2 người do ông Trần Bá Đông, 34 tuổi, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 400m3 cát san lấp (theo lời khai). Thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát vận chuyển trên tàu.

Theo khai báo, số cát trên được ông Đông thu mua trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ, đang trên đường vận chuyển đi tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu, dẫn giải tàu về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mẹ đi tìm, phát hiện hai con chết đuối thương tâm trong vuông tôm sau nhà ở Bạc Liêu

Theo báo Giao thông, sáng 1/1, ông Trần Văn Út, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình có hai học sinh bị đuối nước tử vong thương tâm.

Nạn nhân là em N.Đ.K (8 tuổi, học sinh lớp 2) và N.T.N.L (10 tuổi, học sinh lớp 4) cùng ngụ ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hai em cùng là học sinh của Trường Tiểu học Đông Hải.

Tại đây, ông Trần Văn Út thay mặt đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân với số tiền hơn 20 triệu đồng, mong gia đình sớm vơi đi nỗi đau mất người thân, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình nạn nhân các nhu yếu phẩm.

Đoàn cán bộ huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) ân cần thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 31/12/2023, hai cháu chơi cùng các bạn ở khu vực gần nhà. Một lúc sau, mẹ hai cháu L và K không thấy hai con đâu, vội vã đi tìm.

Khi đến khu vực vuông tôm phía sau nhà thì thấy hai đôi dép, người mẹ lội xuống mò tìm phát hiện thi thể hai cháu dưới vuông tôm.

Vụ việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo cho chính quyền địa phương.

XEM THÊM: Hà Nội: Nhiều thanh thiếu niên vi phạm giao thông bị xử phạt trong đêm Giao thừa

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã đến ghi nhận hiện trường vụ việc và hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể hai cháu học sinh cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình hai cháu K và L thuộc diện khó khăn, cha hai cháu làm nghề đi biển.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật