Đóng

Tin thời sự hôm nay (21/10): Bé trai sống ở Nhật Bản nghi bị bỏ rơi ở Nha Trang

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (21/10): Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận một bé trai do một tài xế taxi chuyển đến sau khi mất liên lạc với người mẹ.

Bé trai 4 tuổi cư trú ở Nhật Bản nghi bị bỏ rơi tại Nha Trang

Lao động thông tin, theo Công an phường Nha Trang, chiều 19/10, một tài xế taxi đã đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo việc cháu bị bỏ rơi.

Theo khai báo của tài xế taxi, chiều cùng ngày một người phụ nữ đặt xe taxi Xanh SM và yêu cầu tài xế chở bé trai (sinh năm 2021) đến 1 khách sạn trên đường Trần Phú để gặp cha.

Sau khi chở bé trai đến địa chỉ đã đặt, tài xế liên hệ với số điện thoại người phụ nữ đã cung cấp, nhưng không có người bắt máy. Liên hệ lại với số người phụ nữ gọi trước đó thì số điện thoại cũng không liên lạc được.

Kiểm tra hành lý của cháu bé, tài xế phát hiện một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé được để lại. Theo giấy tờ để lại, cháu bé tên Lê Tấn Sang, sinh năm 2021; nơi sinh tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; quê quán Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng.

Cha tên Lê Tấn Hùng, quốc tịch Việt Nam; nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; mẹ Phạm Thị Hạnh Quỳnh, quốc tịch Việt Nam; nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Công an phường Nha Trang tiếp nhận vụ việc cháu bé nghi bị bỏ rơi từ tài xế xe taxi. (Ảnh: Lao động)

Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ, phối hợp cùng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo quy định.

Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ

Theo tin tức trên Người lao động, ngày 20/10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn gần cầu Thứ 3, thuộc ấp 2, xã An Biên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, bà Lê Thị K. (26 tuổi; ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì không thấy con trai 4 tháng tuổi đâu. Căn nhà của gia đình bà K. là nhà sàn gỗ rách nát ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nghi ngờ bé đã rơi xuống kênh mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai tìm kiếm nhưng đến trưa cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bé trai mất tích. (Ảnh: Người lao động)

Một lãnh đạo công an xã cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.

Gia đình bà K. có 5 đứa con trai, đứa lớn chưa tới 10 tuổi, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chồng bà K. đang đi làm ngư phủ trên một tàu cá, còn bà thì bán vé số dạo.

Ô tô Mercedes đỗ trên đê bị lũ cuốn trôi, 14 ngày chưa tìm thấy 

Ngày 20/10, chị Phạm Thị Thanh Ngân (SN 1975, trú tại khu Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết trên Tiền phong: Sau 14 ngày, gia đình chị vẫn chưa tìm thấy chiếc xe ô tô nghi bị lũ cuốn trôi.

Chị Ngân cho biết, ngày 7/10, thấy nước lũ dâng cao, gia đình đánh xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-399.62 ra đê sông Cầu để tránh nguy cơ ngập nước.

Đến ngày 9/10, khi nước lũ đã rút, chị ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô của gia đình đâu. Nghi xe đã bị lũ cuốn trôi, gia đình chị vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa cùng người thân đi tìm xe.

Chiếc xe ô tô của gia đình chị Ngân trước khi bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Tiền phong)

Ngoài trực tiếp đến các khu vực, gia đình chị còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm xe ô tô mất tích.

Đến nay, gia đình chị đã nhận được hàng chục thông tin về xe ô tô bị cuốn trôi, nhưng đến nơi thì không phải xe của gia đình. 

 

Tin nổi bật