Theo tin tức trên VietnamNet, ngày 13/7, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị hành hung trong phòng trọ, xuất hiện trên sóng trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội gây bức xúc.
Trước đó, vào tối 12/7, một đoạn video livestream lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một cô gái đang ôm con nhỏ ngồi trong phòng trọ.
Theo nội dung đoạn video, cô gái ôm con nhỏ ngồi co ro trong góc phòng trọ, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông cởi trần, đội nón lưỡi trai. Lúc này, người đàn ông hỏi cô gái "hết mệt chưa", sau đó dùng tay tát liên tiếp vào mặt cô, trong khi cô gái chỉ biết ôm đầu chịu trận, con nhỏ hoảng sợ khóc thét.
Đáng nói, người đàn ông này còn quay về phía điện thoại đang livestream và hỏi "nghe không mọi người", sau đó tiếp tục quay lại đánh tới tấp cô gái.
Thời điểm này, người thân của cô gái xem được livestream nên đã ghi lại màn hình, cầu cứu cộng đồng mạng.
Cô gái ôm con nhỏ bị hành hung gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)
Qua xác minh, sự việc trên xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường Bàu Bàng, thuộc phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.
Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến dãy trọ này để xử lý, tuy nhiên lúc này người đàn ông đã rời đi, chỉ còn cô gái và con nhỏ.
Qua làm việc ban đầu, cô gái trong video là T.T.D.T (25 tuổi), còn người có hành vi hành hung là Trần Văn Trung (SN 1985, ngụ An Giang).
Hiện đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú, lực lượng công an đang truy tìm để xử lý theo quy định.
Đại diện xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh thông tin trên VOV, khoảng 19h20 ngày 12/7, trên địa bàn xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu tư nhân C.H, do ông N.V.C làm chủ (ven quốc lộ 31, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng đang nhập xăng dầu từ xe bồn vào bể chứa. Khi tài xế xe bồn vừa thu dây dẫn chuẩn bị rời đi thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát.
Cửa hàng C.H nằm tại ngã ba đường (khu vực xã Tân Hoa cũ), nơi thường xuyên tập trung đông người dân mua bán hàng hóa. Lúc xảy ra cháy, dù có mưa lớn kèm sấm sét nhưng khu vực này vẫn đông người qua lại.
Hiện trường sự việc. (Ảnh: VOV)
Ngay sau khi nhận được tin báo có hỏa hoạn, chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai các phương án dập lửa.
Đến 20h20, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Cả bốn thành viên trong gia đình ông C. và tài xế xe bồn đều kịp thời thoát ra ngoài an toàn.
Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo tin tức trên Dân trí, chiều 13/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 9h12 cùng ngày, cảnh sát nhận tin báo có người rơi xuống vực sâu tại Vườn quốc gia Ba Vì.
Theo cảnh sát, khu vực nạn nhân bị rơi xuống vực sâu cách mặt đường khoảng 30m.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát điều 4 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy và 25 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Vì và chính quyền địa phương để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân lên vị trí an toàn (Ảnh: Công an).
Đến 10h43, cảnh sát đã phát hiện bà Đ.T.T.H. (SN 1971, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và tổ chức đưa nạn nhân lên khỏi vực sâu, chuyển bà H. đến Bệnh viện Quân y 105.
Tiếp đó, đến 10h52, cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân thứ hai là ông T.V.H. (SN 1971, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), đưa ông H. ra khỏi khu vực gặp nạn.
Qua sự việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan, di chuyển bằng xe máy, ô tô tại các khu vực rừng núi như Ba Vì… cần hết sức cẩn trọng, chú ý tốc độ, tuân thủ biển cảnh báo và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm.