Theo báo Tuổi trẻ, tối 12/7, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết cán bộ cảnh sát giao thông của đội vừa hỗ trợ dẫn đường cho taxi chở bệnh nhân nhỏ tuổi đến bệnh viện cấp cứu nhanh chóng.
Khoảng 19h30 cùng ngày, tổ công tác của đội 6 gồm: trung tá Ngô Quang Lương (tổ trưởng), trung tá Trịnh Xuân Mừng, trung tá Nguyễn Văn Chí Tâm, trung tá Đặng Viết Hà đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì nhận được tin cần sự giúp đỡ của người mẹ về việc con trai của mình cần đến bệnh viện gấp do có biểu hiện co giật, người tím tái.
Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) dùng xe đặc chủng mở đường kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Chị N.T.T. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết con trai mình là cháu N.H.Đ. (7 tuổi) bị ong đốt trong lúc chơi đùa trong nhà. Sau đó, cháu Đ. có biểu hiện sốc phản vệ, nguy cơ suy hô hấp ngừng thở.
Gia đình chị T. nhanh chóng đưa cháu vào phòng khám gần nhà ở xã Long Phước (huyện Long Thành cũ), tỉnh Đồng Nai để theo dõi.
Sau đó, cháu Đ. trở nặng, do phòng khám chưa chuẩn bị kịp xe cứu thương nên chị T. liền gọi taxi đưa cháu Đ. từ Đồng Nai lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu, điều trị.
Khi xe chạy trên cao tốc đến đoạn trạm thu phí Long Phước, con trai chị T. có biểu hiện co giật. Lo lắng con trai trở nặng hơn, chị T. đã nhanh trí nói với tài xế taxi tấp vào nhờ tổ cảnh sát giao thông dẫn đường đến bệnh viện.
Cán bộ CSGT thăm hỏi, động viên cháu bé và gia đình. Ảnh: Tuổi trẻ
Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Ngô Quang Lương đã báo cáo Ban chỉ huy và nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường cho xe taxi đưa cháu bé đến bệnh viện.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được đưa vào phòng cấp cứu để theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe của cháu Đ. vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
"Tôi cảm ơn các anh CSGT đã giúp đỡ trong lúc nguy cấp. Nhờ các anh, xe đã đến bệnh viện kịp thời để con tôi được cấp cứu", chị T. xúc động chia sẻ.