Đóng

Tin thời sự hôm nay (11/7): Người đàn ông nhận lại 50 triệu đồng đánh rơi

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (11/7): Một người đàn ông đánh rơi ví có hơn 50 triệu đồng trước một ngân hàng, rất may người dân tốt bụng đã nhặt được và nhờ công an trả lại.

Rơi hơn 50 triệu đồng trước ngân hàng, người đàn ông bất ngờ được trả lại

Theo tin tức trên Thanh niên, ngày 10/7, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng công an phường Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác minh và trả lại hơn 50 triệu đồng cho khổ chủ đánh rơi trước ngân hàng.

Trước đó, vào chiều 9/7 tại trước Ngân hàng Agribank số 136 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu), anh Huỳnh Văn Tân (28 tuổi, ngụ phường An Khê, TP.Đà Nẵng) nhặt được 1 ví da rơi trên đường, bên trong có giấy tờ tùy thân và 53,2 triệu đồng.

Anh Tân mang toàn bộ số tiền trên đến giao nộp cho Công an phường Liên Chiểu để tìm và trả cho người đánh rơi. Tiếp nhận tài sản, Công an phường Liên Chiểu đã liên hệ anh Phạm Vũ Thanh Tịnh (30 tuổi, ngụ đường Trần Nhật Duật, phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để xác minh.

Công an P.Liên Chiểu xác minh trả lại hơn 50 triệu đồng cho người đánh rơi. (Ảnh: Thanh niên)

Qua đó, công an phường xác định đúng "khổ chủ" nên mời anh Tịnh đến trụ sở để làm thủ tục bàn giao, đồng thời biểu dương hành động đẹp không tham của rơi của anh Huỳnh Văn Tân.

Tắm hồ thủy điện, nam thanh niên ở Gia Lai đuối nước tử vong

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Kbang (Gia Lai) xác nhận trên Lao động, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em L.Đ.T (SN 2007, trú xã Kbang) - nạn nhân bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Trước đó, chiều 9/7, em T cùng nhóm bạn gồm Đ.B.M.V (SN 2007), N.A.T (SN 2007) và N.S.N (SN 2004) đều trú xã Kbang, rủ nhau đi tắm tại khu vực lòng hồ.

Đến khoảng 17h20, em T không may bị đuối nước. Nhóm bạn cùng người dân đã nỗ lực cứu giúp nhưng không thành.

Hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak - nơi nam thanh niên ở Gia Lai đuối nước, tử vong. (Ảnh: Lao động)

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Kbang phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối, lòng hồ rộng và nước sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến 7h40 sáng 10/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T cách không xa vị trí xảy ra tai nạn. Hiện thi thể em T đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo người thân đi chăn bò, bé gái 2 tuổi bị đá đè tử vong

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, ngày 10/7, ông Huỳnh Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 17h chiều 9/7, khi 2 bé gái là chị em họ theo người thân đi chăn bò tại khu vực đồi Đắk Tuôr (xã Yang Mao, Đắk Lắk).

Thời điểm trên, 2 bé đang ngồi dưới chân đồi thì 1 tảng đá có kích thước khoảng 40 x 60cm từ phía trên lăn xuống đè trúng.

Dù được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé H.H.B. (2 tuổi) đã không qua khỏi. Bé còn lại là H.C.B. (7 tuổi) bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

"Đêm 9/7 lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an đang làm rõ nguyên nhân, trong đó có xem xét khả năng có tác động bên ngoài khiến hòn đá rơi xuống hay không", ông Trung nói.

UBND xã Cư Pui và các đoàn thể đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số và thăm hỏi sức khỏe cháu bé bị thương.

Tin nổi bật