Hai cha con đánh nhau ở Quảng Trị bị đề nghị xử phạt
Ngày 4/6, theo báo Dân Việt, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định xử phạt hành chính hai cha con đánh nhau. Trước đó ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận đơn tố giác của ông Hồ Văn N (trú thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị).
Đơn tố giác có nội dung vào 8h ngày 12/4, tại nhà ông Đặng Thanh Xuân (60 tuổi, ở thôn A Liêng, Tà Rụt), do mâu thuẫn nên ông Xuân và con trai là Hồ Thuyên Bảo (22 tuổi) xảy ra đánh nhau. Hậu quả, ông Xuân bị thương ở vùng mặt, còn Bảo bị thương ở vùng đầu và lưng.
Ảnh minh họa
Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ việc vào giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Tuy nhiên sau đó, hai cha con ông Xuân có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích”. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định không khởi tố vụ án.
Quá trình điều tra xác định, hành vi của cha con ông Xuân vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 52 Nghị định 144/2021 của Chính phủ, bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định xử phạt hai cha con ông Xuân, mỗi người 15 triệu đồng.
Được biết, ông Đặng Thanh Xuân là cha đẻ của Hồ Thuyên Bảo. Tuy nhiên, Hồ Thuyên Bảo mang họ mẹ.
Thầy giáo bị người đàn ông chặn xe, tấn công bằng gạch
Chiều 4/6, báo Dân Trí đưa tin, ông Nguyễn Hữu Sáu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng điều tra vụ một thầy giáo Trường THCS Chu Văn An (đóng trên địa bàn huyện Duy Xuyên) bị hành hung trên đường về nhà.
Trưa cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip được camera ghi lại lúc 20h44 ngày 26/5, trên tuyến đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, một người đàn ông mặc áo trắng, quần lửng chạy xe máy vượt lên một người đàn ông khác cũng đi xe máy.Sau đó, người đàn ông đi xe máy vượt lên chặn phương tiện phía trước lại và dùng viên gạch đã chuẩn bị sẵn, hành hung người được cho là thầy giáo.
Sau khi tấn công bằng gạch, người đàn ông nêu trên liên tục dùng tay đấm mạnh vào vùng mặt, cổ, đầu, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, xe máy cũng ngã theo. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục đạp vào vùng mặt của thầy giáo.
Đến khi người dân đi đường vào can ngăn, người đàn ông mới dừng hành động hành hung lại, lên xe máy bỏ đi, sau đó nạn nhân cũng chạy xe về nhà.
Theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên, người bị hành hung là thầy giáo tên Ch., giáo viên Trường THCS Chu Văn An.
Tối 26/5, thầy giáo này dự một buổi tiệc được tổ chức tại trường có sự tham gia của các giáo viên và phụ huynh. Sau khi rời khỏi buổi tiệc ra về, thầy giáo bị người đàn ông nêu trên chặn xe, hành hung.
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên cho biết, mới được báo cáo sơ bộ và đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng tìm hiểu vụ việc cũng như danh tính người đàn ông hành hung giáo viên Ch..
Người phụ nữ đầu độc chồng bằng xyanua bị phạt 20 năm tù
Bị cáo Bùi Thị Kim Thảo tại phiên tòa. Ảnh: VnExpress
Ngày 4/6, Bùi Thị Kim Thảo, 39 tuổi, bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 300 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Thảo sống như vợ chồng với người đàn ông 61 tuổi từ năm 2019 và đăng ký kết hôn hai năm sau. Thời gian chung sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn trong việc mua bán nhà đất và chia tài sản riêng.
Đầu năm 2022, do không đồng ý bán nhà theo ý chồng để mua chỗ ở khác, Thảo nhiều lần tranh cãi gay gắt. Trong lúc tức giận, bị cáo lên mạng đặt mua chất độc xyanua với ý định tự tử, nhưng sau đó chuyển sang kế hoạch đầu độc chồng.
Tối 13/1/2022, khi chuẩn bị bữa cơm có hải sản - món khiến chồng thường bị dị ứng, Thảo lợi dụng thói quen ông uống thuốc ngứa trước bữa ăn để nhét xyanua vào viên con nhộng. Sau khi người đàn ông uống thuốc có độc, Thảo không cứu giúp mà tiêu hủy tang vật, dựng hiện trường giả và tạo kịch bản nạn nhân tử vong do bệnh lý.
Hơn một năm sau, ngày 28/8/2024, Thảo ra đầu thú, khai nhận đã đầu độc chồng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra và truy tố, bị cáo không thành khẩn, chối tội, cho rằng bị ép cung và nhục hình.
HĐXX nhận định, hành vi của Thảo là đặc biệt nghiêm trọng, có sự chuẩn bị trước, gây hậu quả chết người, ảnh hưởng xấu đến dư luận. Quá trình tố tụng được thực hiện đúng quy định. Tại phiên tòa, bị cáo vẫn không ăn năn hối lỗi nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.