Đóng

"Tiểu thư" danh giá mất tích 26 năm, diện mạo hiện tại gây chú ý

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Sau 26 năm đằng đẵng bặt vô âm tín, một "tiểu thư" danh giá thuở nào đã chính thức được đoàn tụ với gia đình nhờ kết quả xét nghiệm ADN.

Người phụ nữ này là bà Sun Meihua, còn được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Chị Meihua". Mới đây, bà đã được anh trai ruột đón về Bắc Kinh (Trung Quốc) trong niềm vỡ òa hạnh phúc sau khi có kết quả giám định huyết thống.

Sinh năm 1968 tại Bắc Kinh trong một gia đình có điều kiện tài chính khá giả, bà Sun từng có một thanh xuân rực rỡ. Bà được bố mẹ tạo điều kiện ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học, thông thạo tiếng Anh và còn được rèn luyện múa ba lê cũng như khiêu vũ từ khi còn trẻ.

Thế nhưng, biến cố ập đến vào năm 2000 khi bà đột ngột mất tích ở tuổi 32. Suốt nhiều năm trời, gia đình đã dốc sức tìm kiếm nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Người cha mỏi mòn chờ đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể gặp lại con gái, chỉ kịp để lại lời trăng trối, căn dặn con trai phải tiếp tục hành trình tìm kiếm em mình.

Phép màu bắt đầu xuất hiện vào tháng 4 năm 2026, khi bà Sun tình cờ được một blogger có tên "Chuxin" bắt gặp tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Sơn Đông. Chuxin đã chú ý đến bà bởi dáng vẻ đơn độc, cách nói chuyện có phần lẫn lộn và dường như đang rất cần sự giúp đỡ.

Mất tích 26 năm, diện mạo hiện tại của "tiểu thư" Bắc Kinh gây chú ý. Ảnh: SETN News

Dù tinh thần không còn hoàn toàn minh mẫn, bà Sun vẫn khẳng định với blogger này rằng mình không phải là người Sơn Đông và luôn đau đáu khao khát tìm lại gia đình. Một số người dân địa phương cho biết, bà từng phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn và hiện đang ở cùng một người đàn ông lớn hơn bà khoảng 20 tuổi.

Vào kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tháng 5, blogger Chuxin đã quyết định đăng tải đoạn video về bà Sun lên nền tảng Xiaohongshu nhằm kêu gọi cộng đồng mạng chung tay tìm kiếm người thân cho bà. Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp, bà Sun vẫn cố gắng nhớ được tên cha, một số người họ hàng và nhiều địa danh quen thuộc tại Bắc Kinh.

Theo trang Mothership, những ký ức chắp vá này đã trở thành manh mối then chốt trong quá trình xác minh danh tính.

Ngay sau đó, các tình nguyện viên đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ bà Sun thực hiện xét nghiệm máu để đối chiếu dữ liệu. Quá trình này cuối cùng đã giúp tìm ra một người đàn ông đang sinh sống tại Bắc Kinh.

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó đã chính thức xác nhận hai người là anh em ruột. Đến ngày 8 tháng 9, khát vọng đoàn tụ suốt 26 năm của gia đình đã trở thành hiện thực khi danh tính bà Sun được làm rõ và bà được người thân đón trở lại quê nhà.

Khi những bức ảnh thời trẻ của bà Sun được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, dư luận không khỏi xót xa trước sự thay đổi đến ngỡ ngàng về ngoại hình của "cô tiểu thư" năm xưa. Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi về cuộc sống của bà trong suốt hơn hai thập kỷ lưu lạc.

Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về cuộc sống của bà tại Sơn Đông cũng như hoàn cảnh sinh hoạt trong những năm mất tích vẫn chưa được xác nhận chính thức. Vụ việc hiện đang dấy lên những lời kêu gọi cơ quan chức năng tiến hành một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân thực sự khiến bà Sun biến mất vào năm 2000.

Tin nổi bật