Theo Người Lao Động, trận đấu giữa The Strongest và Blooming ở giải VĐQG Bolivia khép lại với chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà, nhưng dư âm để lại ở cuộc đọ sức này là một sự cố pháo sáng gây sốc.
Người ghi bàn quyết định cho The Strongest, tiền đạo Juan Godoy, đã gục xuống sân sau khi bị một quả pháo sáng bắn trúng vùng kín ngay sau tiếng còi mãn cuộc.
Tiền đạo Juan Godoy bị pháo sáng lao thẳng vào vùng kín. Ảnh: Người Lao Động.
Loại pháo này, gọi là "llorona", có quỹ đạo bay như "tên lửa" và được các cổ động viên chủ nhà đốt ngay trên khán đài để ăn mừng. Tuy nhiên, một quả đã bay thẳng về phía Godoy, khiến anh ôm háng đau đớn và phải nhờ nhân viên y tế dìu rời sân.
Giáo dục & Thời đại dẫn nguồn tin từ El Deber (Bolivia), tiền đạo Godoy bị bỏng cấp độ một ở đùi và tụ máu ở vùng tinh hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương tinh hoàn nghiêm trọng do pháo bắn.
Nhóm cổ động viên quá khích tên UltraSur của The Strongest bị câu lạc bộ quy trách nhiệm cho vụ việc này.
Có thông tin cho rằng pháo sáng được bắn ra nhằm phản đối ban lãnh đạo câu lạc bộ.
Tuy nhiên, UltraSur khẳng định họ chỉ đốt pháo mừng chiến thắng và đã gửi lời xin lỗi đến tiền đạo Godoy.
“Chúng tôi muốn gửi đến toàn thể người hâm mộ lời xin lỗi chân thành về những gì đã xảy ra. Chúng tôi không bao giờ có ý định gây hại cho bất kỳ cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện nào. Chúng tôi luôn mong muốn cổ vũ và đóng góp, chứ không đặt ai vào tình thế nguy hiểm”, nhóm UltraSur viết.
Họ cũng cam kết sẽ không đốt pháo sáng ở các trận đấu trong tương lai.
Một thông báo từ Câu lạc bộ The Strongest khẳng định, sự việc “sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa” và họ đang làm việc để tìm ra những người chịu trách nhiệm gây ra vụ việc.