The Thaiger đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 8h ngày 3/5 tại tỉnh Buriram (Thái Lan). Ông Amnat (61 tuổi) đã tử vong sau khi bị sét đánh trong lúc điều khiển xe máy có thùng xe bên cạnh để đi kiểm tra cánh đồng mía.
Cảnh sát chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại di động trên người ông. Theo lời kể của người vợ, bà đã khuyên chồng không nên ra ngoài do trời mưa nhưng chồng bà vẫn quyết định đi kiểm tra mực nước. Tại tang lễ, nhiều người dân đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Amnat.
Vụ việc nói trên đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng dân cư địa phương, bởi chưa từng xảy ra trường hợp sét đánh trúng người khi đang lái xe.
Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chạy xe máy đi kiểm tra cánh đồng mía. Ảnh: KhaoSod
Theo Trưởng làng Threekate, Thống đốc tỉnh Piya Pichnam trước đây đã ban hành các chính sách về cảnh báo thiên tai, đặc biệt là về sét, do mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, các thông báo thường xuyên được phát qua loa phóng thanh. Ông Threekate không thể tin sự cố như vậy lại xảy ra ở địa phương của mình.
Trong khi đó, chị Kewalin (35 tuổi, con gái ông Amnat) cho hay, cô có kế hoạch đưa cha đi du lịch vào ngày sinh nhật của ông (ngày 20/5), đồng thời đã chuẩn bị tiền cho cha. Không ngờ, vụ việc đau lòng lại xảy ra khi cô chưa kịp thực hiện dự định này.
Trước đó, vào 18h30 ngày 22/4, một vụ việc tương tự xảy ra tại cánh đồng đang được sử dụng để trồng rau ở tỉnh Amnat Charoen (Thái Lan). Cảnh sát trưởng Boonlert Raktong thuộc Đồn cảnh sát Mueang Amnat Charoen đã nhận được tin báo về vụ việc.
Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm sấp gần một cây chanh, lá phủ kín một số bộ phận. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Sommai Jarrujit (44 tuổi), trên cơ thể có vết bỏng, cho thấy anh tử vong do bị sét đánh.
Theo ông Saiwai Jarujit (cha của anh Sommai), sau khi làm xong công việc đồng áng, con trai ông đã đi hái lá chanh để về nấu bữa tối. KhaoSod cho biết, thời điểm đó, mây đen kéo đến, kèm theo sấm sét. Ngay sau đó, một tia sét đánh xuống, ông Saiwai quay đầu thì thấy con trai ngã gục xuống.
Người đàn ông vội vàng chạy đến, cố tìm cách cứu con trai nhưng đã quá muộn. Gia đình sau đó đưa thi thể nạn nhân về để tổ chức tang lễ.