Theo thông tin từ NDTV, vào sáng sớm ngày 3/5, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại quận Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ, khi một người phụ nữ cùng ba cô con gái được phát hiện tử vong trong nhà riêng. Cảnh sát đã thu thập được một bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường, nhưng nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
Cụ thể, vụ việc xảy ra ở khu vực Bhiwandi và được phát hiện khi người chồng của nạn nhân trở về nhà sau một ca làm đêm. Khi thấy cửa nhà đóng kín, anh đã nhìn vào qua cửa sổ và thấy vợ cùng ba cô con gái trong tư thế treo cổ. Quá hoảng sợ, người chồng đã lập tức gọi báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và đưa thi thể các nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Các viên chức cho biết trong quá trình kiểm tra, họ đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được để lại tại hiện trường.
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: NDTV
Krishnarao Kharade, Thanh tra cảnh sát cấp cao của Đồn cảnh sát Narpoli, xác nhận vụ việc và cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy một bức thư tại hiện trường. Cuộc điều tra đang được tiến hành". Tuy nhiên, nội dung của bức thư này chưa được tiết lộ công khai.
Theo Hindustantimes, trong thư, người phụ nữ tuyên bố rằng không ai nên bị đổ lỗi trong việc này.
Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng. Cảnh sát cũng đang tiến hành làm rõ các yếu tố như sức khỏe tâm lý của các nạn nhân và bất kỳ sự căng thẳng hay mâu thuẫn nào trong gia đình có thể đã góp phần dẫn đến thảm kịch này.
Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là về vấn đề sức khỏe tâm thần và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ.