NDTV đưa tin, một vụ tấn công bằng axit gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại quận Mau, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân là một cô gái 25 tuổi tên Reema (tên nạn nhân đã được thay đổi). Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi hôn lễ của cô được tổ chức.
Cụ thể, trong lúc Reema đang trên đường trở về nhà sau khi rút 20.000 Rupee từ ngân hàng, cô bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe đạp chặn lại. Một trong số đó hét lớn: “Nếu em không là của anh, em cũng không được là của ai khác”, rồi ngay sau đó, tạt thẳng axit vào người cô.
Vụ tấn công khiến Reema bị bỏng nghiêm trọng ở mặt, cổ, vai và phần thân trên. Cô lập tức được chuyển đến một trung tâm y tế địa phương, sau đó chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Toàn cầu tại thành phố Azamgarh. Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị bỏng khoảng 60% cơ thể và đang trong quá trình điều trị tích cực.
Ảnh minh họa
Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ ba nghi phạm, trong đó có Ram Janam Singh Patel – người có quen biết với nạn nhân.
Điều tra ban đầu cho thấy Patel từng có tình cảm với Reema và phản đối việc cô kết hôn với người khác. Đối tượng khai rằng chỉ định tạt axit vào lưng nạn nhân nhằm ngăn đám cưới diễn ra theo kế hoạch vào ngày 27/5.
Gia đình Reema trước đó đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Sau khi cha mất, cô là người gánh vác phần lớn việc nhà và chăm sóc em trai còn nhỏ. Hành động tàn nhẫn này không chỉ khiến cô bị thương nặng về thể chất mà còn gây ra tổn thương tinh thần lớn cho cô và gia đình.
Trong một vụ việc khác, tháng trước, một người đàn ông tại quận Shahjahanpur, cùng bang Uttar Pradesh, bị cáo buộc đã tạt axit vào vợ và hai con gái do nghi ngờ vợ ngoại tình.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.