Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thương tâm: Chồng bị côn đồ đâm tử vong, vợ sốc đến mức vỡ ối, sinh con ngay tại hiện trường

  • Đinh Kim (Theo Daily Mail)
(DS&PL) -

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, người vợ sốc đến mức bị vỡ ối và hạ sinh con gái ngay trước khi chồng qua đời.

Theo Daily Mail, một nhóm côn đồ gồm 8 người đã phục kích bên ngoài nhà của vợ chồng anh Talent Gono (34 tuổi) và chị Lilian (33 tuổi) ở thị trấn Joe Slovo (thành phố Cape Town, Nam Phi). Khi anh Talent đang vội vã mang đồ xuống xe để đưa người vợ đang mang thai đến bệnh viện, nhóm này đã lao vào tấn công anh.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhìn chồng nằm trên mặt đất, chị Lilian sốc đến mức bị vỡ ối và hạ sinh con gái ngay trước khi anh Talent qua đời.

Do quá sợ hãi nên người dân xung quanh không dám ra khỏi nhà để đến giúp đỡ người phụ nữ. Vừa sinh con, sức khỏe còn yếu, chị Lilian chỉ có thể nằm một mình trên phố và ôm đứa con mới chào đời, bên cạnh là thi thể người chồng.

Người đàn ông bị đâm tử vong trên đường đưa người vợ đang mang thai đến bệnh viện. Ảnh: Daily Mail

Làm nghề thợ hàn, anh Talent đã tiết kiệm suốt 3 năm và hiện đã có đủ tiền để bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương Zimbabwe. Người đàn ông dự định sẽ cùng gia đình chuyển đi vào tháng 4, không ngờ sự việc đau lòng lại bất ngờ xảy ra.

Sau khi chồng qua đời, chị Lilian phải một mình nuôi hai con gái, là bé Mia (5 tuổi) và bé gái mới sinh tên Talent. Để tiết kiệm tiền, người phụ nữ đi làm giúp việc. Người chủ tên Jeannie Ross đã lập một chiến dịch nhằm gây quỹ để giúp lo liệu cho đám tang của chồng chị Lilian.

“Tôi nhận được tin nhắn thoại từ Lilian, cô ấy vừa la hét vừa khóc nức nở vì sốc và bối rối. Cô ấy nói rằng cô đã đi xuống xe cùng Talent. Một nhóm côn đồ tấn công anh ấy trong bóng tối, đánh đập anh ấy một cách tàn nhẫn.

Lilian đã cố gắng cứu chồng nhưng bị đau nhói do vỡ ối, rồi cô ấy nằm đó bên cạnh người chồng đang hấp hối và sinh con gái. Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang vọng trong màn đêm khi anh trút hơi thở cuối cùng”, bà Jeannie Ross kể.

Bà cũng chia sẻ thêm: “Lilian hiện đang phải đối mặt với một chặng đường khó khăn không thể tưởng tượng nổi khi không còn người chồng làm chỗ dựa. Do đó, chúng tôi đang cố gắng gây quỹ để giúp đỡ cô ấy”.

Trong khi đó, bà Toni Tresadern (68 tuổi) – một người bạn của gia đình anh Talent và chị Lilian, điều hành một tổ chức từ thiện an toàn cho trẻ em, bày tỏ: “Những gì xảy ra thật kinh hoàng! Talent đã qua đời chỉ vài giây sau khi đứa trẻ chào đời.

Những tên côn đồ bỏ đi, rồi nhìn lại và cười. Chúng đã cướp đi mạng sống của anh ấy, chỉ để lấy một chiếc điện thoại cũ và chiếc túi của em bé mà Lilian sẽ mang đến bệnh viện. Cô ấy nằm một mình trên đường cùng đứa con mới sinh bởi mọi người quá sợ hãi không dám ra ngoài cho đến khi xe cứu thương đến”.

Hiện tại, cảnh sát đang truy tìm hung thủ đã sát hại anh Talent. “Nạn nhân được nhân viên y tế tuyên bố đã tử vong tại hiện trường do bị đâm. Các nghi phạm không rõ danh tính đã bỏ trốn, hiện đang bị truy lùng. Động cơ của vụ tấn công này là cướp tài sản", sĩ quan Joseph Swartbooi – người phát ngôn của Cảnh sát Nam Phi thông tin.

Tin nổi bật