Ngày 24/2, một công tố viên đã chia sẻ thông tin về vụ trộm chiếc bồn cầu vàng 18 carat “độc nhất vô nhị” xảy ra tại Cung điện Blenheim - một dinh thự rộng lớn nằm ở vùng nông thôn nước Anh vào rạng sáng 14/9/2019.
Theo đó, nghi phạm trộm chiếc bồn cầu vàng này chỉ trong chưa đầy 5 phút. Tại Tòa án Oxford Crown, luật sư Julian Christopher nói rằng đây là “một cuộc đột kích táo bạo”. Một trong 3 người đàn ông bị xét xử trong vụ án này đã tham gia vào vụ trộm, trong khi 2 người còn lại giúp bán chiến lợi phẩm.
Chiếc bồn cầu vàng bị đánh cắp là tác phẩm nghệ thuật có tựa đề “America” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan, nặng 98kg và được bảo hiểm trị giá 4,8 triệu bảng Anh (tương đương 6 triệu USD). Được biết, giá trị của vàng vào thời điểm bị đánh cắp là 2,8 triệu bảng Anh (tương đương 3,5 triệu USD).
Tác phẩm này trước đó được trưng bày ở Bảo tàng Guggenheim (New York, Mỹ). Bảo tàng từng đề nghị tác phẩm này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, sau khi ông đề nghị mượn một bức tranh của Van Gogh.
Đến thời đểm hiện tại, chiếc bồn cầu vàng vẫn chưa được tìm thấy. Người ta cho rằng tác phẩm này đã bị cắt ra và bán.
Nghi phạm trộm chiếc bồn cầu vàng nặng 98kg chỉ trong chưa đầy 5 phút. Ảnh: Getty Images
Michael Jones – một trong các bị cáo, đã theo dõi cung điện 2 lần trong thời gian trước khi thực hiện vụ trộm. Cụ thể, theo luật sư Christopher, một lần là trước khi bồn cầu được trưng bày tại Cung điện Blenheim và một lần sau khi nó được lắp đặt và hoạt động hoàn toàn. Du khách đến thăm triển lãm có thể đặt lịch hẹn để sử dụng nhà vệ sinh trong 3 phút.
Ở cả hai lần này, Jones đều chụp ảnh cửa sổ sau đó đập vỡ để đột nhập vào cung điện. Lần thứ hai, bị cáo này còn chụp ảnh từ bên trong phòng, bao gồm cả ảnh ổ khóa trên cửa nhà vệ sinh. “Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang thăm dò để thực hiện vụ trộm sẽ diễn ra vào đêm đó. Điều này đủ để khiến anh ta phạm tội trộm cắp”, luật sư Christopher bày tỏ.
Bị cáo Jones có khả năng cũng nằm trong nhóm 5 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe bị đánh cắp, đâm sầm qua cánh cổng gỗ của cung điện trước bình minh. Nhóm này điều khiển xe qua một cánh đồng và dừng lại ở bậc thềm phía trước và đập vỡ cửa sổ mà Jones chụp ảnh trước đó.
Tiếp đó, nhóm này nhanh chóng phá cửa nhà vệ sinh và lấy bồn cầu vàng ra khỏi hệ thống ống nước, khiến nước phun ra từ các đường ống, gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà thế kỷ 18 - một di sản thế giới được UNESCO công nhận, chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất có giá trị, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.
Jones đã bắt tay với James Sheen (40 tuổi) - một người thợ xây mà anh ta làm việc cùng, người đã tham gia vào cả vụ trộm cắp và nỗ lực bán vàng, theo luật sư Christopher cho biết. Trước đó, Sheen đã nhận tội trộm cắp, âm mưu và chuyển nhượng tài sản phạm tội.
Sheen đã thỏa thuận với Fred Doe (36 tuổi) và Bora Guccuk (41 tuổi) để bán vật phẩm trộm cắp. Trong một loạt tin nhắn văn bản, anh ta gọi món đồ trộm được là "ô tô” nhưng Christopher cho biết thực ra anh ta đang nói về vàng.
Doe và Guccuk bị buộc tội âm mưu tiêu thụ tài sản phạm tôi. Tất cả các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội.