Tin tức từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng UBND huyện Chợ Mới tổ chức thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể tham gia, giúp phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng 19-2. Tham dự có đại tá Lâm Phước Nguyên - giám đốc Công an tỉnh An Giang, và bà Nguyễn Thị Minh Kiều - bí thư Huyện ủy Chợ Mới.
Nhằm biểu dương thành tích khám phá nhanh vụ án mạng gây chấn động dư luận, giám đốc Công an tỉnh An Giang và chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã có quyết định thưởng nóng 4 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố giác tội phạm.
4 tập thể được khen thưởng gồm các cán bộ, chiến sĩ của Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng cảnh sát hình sự, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang; Công an huyện Chợ Mới và một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố giác tội phạm.
Đại tá Lâm Phước Nguyên đã biểu dương các tập thể, cá nhân đã hết sức quyết liệt, nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án giết người. Thời gian tới ông đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy công tác phối hợp.
Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 3 trái sang) - thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao thưởng nóng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc điều tra vụ án “Giết người, cướp tài sản“. Ảnh: Công an tỉnh An Giang
Đặc biệt là công an cấp xã, thị trấn sau khi được bố trí, nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ được giao. Tăng cường nắm tình hình, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm.
Trước đó, khoảng 9h ngày 18/2, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của Công an xã Long Kiến về việc phát hiện thi thể nam giới nghi bị giết, cướp tài sản.
Nạn nhân được xác định là ông B.V.T. (74 tuổi) ngụ trên địa bàn. Trong vòng 48 tiếng, các lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi).
Nguyễn Thị Kiều Phương đã ra tay giết và cướp tài sản của hàng xóm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Phương là hàng xóm của nạn nhân, mưu sinh bằng nghề bán bún riêu. Do nợ nần, Phương nảy sinh ý định giết ông T., cướp tài sản.
Khoảng 2h ngày 18/2, Phương biết rõ ông T. sẽ đi xe đạp từ nhà đến chợ lấy thịt heo đem giao cho khách, nên chạy xe máy dọc đường tìm kiếm. Cả 2 sau đó gặp nhau và dừng xe nói chuyện.
Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương lấy búa chuẩn bị từ trước đánh vào vùng đầu, dùng dao sát hại hàng xóm, rồi tháo lấy 3 chiếc nhẫn.
Người phụ nữ này về nhà thay quần áo, tiếp tục bán bún riêu, sau đó đến tiệm vàng trên địa bàn bán nhẫn lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Đến khoảng 19h ngày 19/2, lực lượng chức năng bắt giữ Phương, báo VietNamNet thông tin.