Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thấy con gái nhỏ tại tòa, đối tượng buôn "cái chết trắng" bật khóc nức nở

(DS&PL) -

Tại phiên tòa xét xử, đối tượng buôn "cái chết trắng" thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi nhìn thấy con gái nhỏ, bị cáo bật khóc nức nở, dặn dò con giữ sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử, đối tượng buôn "cái chết trắng" thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi nhìn thấy con gái nhỏ, bị cáo bật khóc nức nở, dặn dò con giữ sức khỏe và học hành thật tốt.

Bị cáo Trần Xuân Huy bật khóc tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật 

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Xuân Huy (39 tuổi), trú phường Vinh Tân, TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng cho hay, vào chiều 23/2, Huy nhận được điện thoại của 1 người đàn ông ở Thanh Hóa (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) nói lấy cho 1 lệnh đá (Được hiểu ngầm là đơn vị đo lường ma túy). Có khách đặt hàng, Huy liên lạc với người đàn ông tên Cường để mua một lệnh đá. Hai người thỏa thuận một lệnh đá có giá 35 triệu đồng.

Huy liên lạc với người đàn ông Thanh Hóa thỏa thuận giá 45 triệu đồng. Người này đồng ý và hẹn 15h30 cùng ngày sẽ giao nhận hàng.

Đến 21h cùng ngày, Huy điều khiển xe đến đoạn đường ven sông Lam (thuộc địa phận xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để giao ma túy cho người mua thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ là 86,3 gam ma túy.

Thông tin được biết, Trần Xuân Huy từng 2 lần ngồi tù vì tội liên quan đến ma túy. Cụ thể, vào năm 2004, Huy bị TAND TP.Vinh xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2015, Huy tiếp tục bị xử phạt 26 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa xét xử, Trần Xuân Huy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cũng cho biết sau khi ra tù không có công việc ổn định nên tiếp tục sa vào con đường cũ. Huy đã móc nối với một số đối tượng trên địa bàn để buôn ma túy.

Khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ, bị cáo Trần Xuân Huy bật khóc nước nở. Nhìn thấy Huy khóc, đứa con gái nhỏ cũng nước mắt sụt sùi. Bị cáo dặn dò con giữ gìn sức khỏe và học hành thật tôt.

Sau khi tiến hành nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Huy 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật