Theo thông tin từ Tạp chí Tri thức, vì buồn chuyện chia tay, một chàng trai trẻ ở Trung Quốc đã đi bộ suốt 6 ngày qua các dãy núi, không mang theo điện thoại, thức ăn hay nước uống. Vụ việc khiến gia đình hoảng loạn, còn chính quyền phải huy động hơn 100 người tìm kiếm.
Cảnh sát quận Dư Hàng, TP.Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một người đàn ông ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), báo rằng em trai mình là Xiaolin - đã mất liên lạc, theo SCMP.
Người anh cho biết lần cuối nói chuyện với Xiaolin là vào ngày 19/6. Ngày 20/6, cảnh sát đến kiểm tra căn hộ thuê của anh và phát hiện phòng trống, điện thoại vẫn để lại bên trong.
Hơn 100 cảnh sát cùng người dân địa phương được huy động tìm kiếm chàng trai. Ảnh: SCMP.
Trích xuất hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Xiaolin rời nhà vào chiều 20/6 và được nhìn thấy lần cuối tại khu vực núi Đại Lãng lúc khoảng 1h sáng hôm sau. Ngay lập tức, hơn 100 cảnh sát cùng người dân địa phương được huy động tìm kiếm.
Camera an ninh ghi nhận vị trí cuối cùng của Xiaolin ở khu vực núi Dalang rạng sáng 21/6. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn với hơn 100 cảnh sát, người dân địa phương, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái, nhưng không có kết quả.
Cho đến sáng 26/6, một camera an ninh ở công viên quận Dư Hàng ghi lại hình ảnh Xiaolin. Lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm quanh khu vực này và thấy Xiaolin trong tình trạng mệt mỏi.
Ông Zhu Liliang, phó đồn trưởng đồn cảnh sát Dư Hàng, cho biết khi tìm thấy, Xiaolin mặc quần áo rách rưới, người tiều tụy sau hành trình dài khoảng 40 km băng qua nhiều vùng núi.
“Ba ngày đầu tiên, cậu ấy hoàn toàn không ăn uống gì. Đến khi cơ thể không chịu nổi nữa, cậu bắt đầu uống nước suối, hái trái cây rừng và tìm đồ ăn quanh nhà dân”, ông Liliang cho biết thêm.
Sau khi được cảnh sát động viên, anh nhận ra hành động của mình đã gây lo lắng cho gia đình và cam kết không tái diễn. Ảnh: SCMP.
Theo lời khai, Xiaolin đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý sau khi chia tay người yêu. Anh quyết định rời khỏi thành phố, đi lên núi để "thanh lọc tâm trí", không đem theo điện thoại hay bất cứ vật dụng sinh tồn nào.
Sau khi được cảnh sát động viên, anh nhận ra hành động của mình đã gây lo lắng cho gia đình và cam kết không tái diễn, theo VnExpress.
Cơ quan cảnh sát quận Dư Hàng khuyến cáo: "Thất tình rất đau khổ, nhưng hành hạ bản thân không phải là cách chữa lành mà còn đẩy mình vào nguy hiểm". Nhà chức trách nhắc nhở người dân không nên vì cảm xúc nhất thời mà hành động bộc phát, gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Câu chuyện của Xiaolin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. "Cô gái kia đã may mắn khi chia tay anh ta. Một người cực đoan như vậy không nên là người để yêu đương", một người viết.
"Anh ta có thể là người si tình nhất Hàng Châu, nhưng giờ thay vì quên được tình cũ, hàng triệu người sẽ nhớ giúp anh", một người khác bình luận.