Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thắp hương nên đặt 3 hay 5 chén nước?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Trong các vật phẩm dùng cho việc thờ cúng, kỷ chén thờ là thứ không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc bày tỏ lòng tôn kính với thần phật và gia tiên

Kỷ chén thờ là bộ chén dùng để đựng nước hoặc rượu trên bàn thờ, thường có chân trụ vững chắc, hai bên có quai dễ dàng nhấc lên, giữa chén có độ lõm để cố định. Bộ kỷ chén thường được thiết kế với số lẻ, thường là 3 hoặc 5 chén, phù hợp với ý nghĩa tâm linh và phong thủy.

Trên bàn thờ nên để 3 hay 5 chén nước?

Hai con số này đều mang những ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Phần lớn các gia đình đặt kỷ 3 chén nước để thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh. Có ý kiến cho rằng, 2 chén ở phía ngoài dành cho bà cô, ông mãnh (những người chết trẻ trong gia tộc, được cho là rất linh thiêng, luôn theo sát để phù hộ độ trì cho con cháu, người thân còn sống) hoặc tổ tiên nói chung, chén ở giữa để dâng lên thần linh.

Có người nói, hai chén nước hai bên dành cho cho tổ tiên và người thân đã khuất, chén ở giữa dành cho thần linh. Có ý kiến nói rằng bàn thờ nên để 3 chén nước tượng trưng cho lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, phù hợp với quan niệm để tang 3 năm khi cha mẹ qua đời.

ban-tho-de-3-chen-hay-5-chen-moi.png

Bộ kỷ 5 chén nước có ý nghĩa sâu sắc trong phong thủy, tượng trưng cho ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và ngũ cúng “hương, đăng, trà, hoa, quả”. Trong đó, 3 chén ở giữa đại diện cho Phật - Thánh, còn 2 chén hai bên tượng trưng cho bà cô, ông mãnh và tổ tiên nói chung.

Đối với các gia đình thờ Phật tại gia, 5 chén còn tượng trưng cho ngũ giới - kiêng sát sinh, tà dâm, trộm cướp, uống rượu và nói dối.

Xét trên khía cạnh thực tế, kỷ nước 3 chén thích hợp với bàn thờ có diện tích hẹp, giúp tiết kiệm không gian và giữ được sự cân đối giữa các vật phẩm trên bàn thờ. Kỷ nước 5 chén thường được dùng trên các bàn thờ rộng, có đủ không gian để bài trí cân đối và thể hiện đầy đủ ý nghĩa tâm linh.

Cách sắp xếp bộ kỷ chén thờ trên bàn thờ

Việc sắp xếp các vật phẩm trên bàn thờ, đặc biệt là bộ kỷ chén thờ, cần tuân theo một số quy tắc nhất định để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự hài hòa. Điều này không chỉ liên quan đến việc tạo ra sự cân đối mà còn ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy, góp phần mang lại may mắn và vượng khí cho gia đình.

Theo truyền thống, chén nước nên được đặt ở vị trí phía trước bát hương và mâm bồng, đồng thời phải được căn chỉnh ngay giữa bàn thờ. Việc này giúp tạo ra một không gian thờ cúng trang trọng và nghiêm túc.

Một điểm cần lưu ý là các chén nước cần được sắp xếp ngay ngắn, đặt trong ngai một cách gọn gàng. Hình thức này không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên mà còn biểu trưng cho sự bền vững và thịnh vượng trong gia đình. Qua cách sắp xếp chỉn chu, gia chủ hy vọng nhận được sự phù hộ và độ trì của ông bà tổ tiên, từ đó xây dựng một gia trạch bình yên và hạnh phúc.

5bantho-1732438544913551601674.png

Vị trí đặt bàn thờ  

Vị trí đặt bàn thờ: Dù là nhà truyền thống hay nhà hiện đại thì bàn thờ bao giờ cũng phải ưu tiên đặt ở nơi trang trọng, đặt bàn thờ theo phong thuỷ ngôi nhà và có độ cao phù hợp thể hiện sự kính trọng với gia tiên.

- Nếu là nhà cao tầng: đặt bàn thờ trong căn phòng trên tầng cao nhất của ngôi nhà, phía sau bàn thờ phải là tường vững chãi, không được dựa vào kính hoặc cửa sổ.

- Nếu là căn hộ chung cư: đặt bàn thờ ở khoảng giữa của căn hộ và không phụ thuộc hẳn vào một phòng nào. Ngoài ra nên sử dụng những chiếc rèm hoa văn cổ để giữ cho không gian thờ cúng được thanh tịnh.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Tin nổi bật