Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ tờ CBS News, với chỉ số IQ lên tới 168 - vượt qua cả mức ước tính 160 của nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein, cậu bé 13 tuổi Joe Petraro-Hyppolite được xếp vào nhóm "thiên tài".
Sở hữu trí tuệ vượt trội, cậu đã sớm chinh phục các cột mốc học tập đáng kinh ngạc. Năm 10 tuổi, Petraro-Hyppolite xuất sắc đạt 1.590/1.600 điểm SAT. Chỉ một năm sau, cậu nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và trở thành sinh viên cử nhân tại Đại học Tiểu bang Louisiana.
Việc ngồi chung giảng đường với những sinh viên lớn tuổi hơn mang đến cho cậu nhiều trải nghiệm thú vị. Chia sẻ trên truyền hình, Joe vui vẻ kể lại rằng các bạn học thường phải ngoái nhìn cậu tới hai lần vì ngỡ ngàng và kiểu như không thể tin được.
Vượt qua những giới hạn thông thường, mới đây, thần đồng 13 tuổi tiếp tục gây xôn xao khi trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ tại Đại học New York (NYU).
Joe Petraro-Hyppolite trúng tuyển NYU khi mới 13 tuổi. Ảnh: Fact Verse.
Tại ngôi trường danh giá này, cậu dự định theo đuổi chuyên ngành Quản lý thể thao, kết hợp với nghiên cứu Sinh học và Khoa học vận động. Nếu tiến trình nhập học diễn ra đúng kế hoạch, Joe có thể sẽ ghi danh là học viên cao học trẻ tuổi nhất trong lịch sử của NYU.
Dù đã tiến rất xa trên con đường học vấn, Petraro-Hyppolite thừa nhận bản thân vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cậu bộc bạch rằng bất kỳ ai ở vị trí của mình cũng sẽ hồi hộp, nhưng đổi lại, cậu thấy hào hứng nhiều hơn vì những cánh cửa mới đang rộng mở.
Đối với gia đình, thành tích rực rỡ này vượt xa mọi hình dung ban đầu, bởi con đường học tập của Joe không hề trải đầy hoa hồng mà chịu nhiều ảnh hưởng từ vấn đề sức khỏe.
Cậu bé từng phải theo học tại các lớp giáo dục đặc biệt sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng Tourette - một bệnh lý hệ thần kinh gây ra các chuyển động, co giật và âm thanh mất kiểm soát. Biến cố chưa dừng lại ở đó khi vào tháng 9/2021, Petraro-Hyppolite tiếp tục nhận tin dữ mắc bệnh bạch cầu.
Nhìn lại hành trình gian nan nhưng đầy nghị lực của con trai, bà Anne Petraro-Hyppolite, mẹ của cậu, vô cùng tự hào. Bà chia sẻ rằng mọi việc Joe làm hiện tại đều thật khó tin, và cậu bé đơn giản là một người rất ham học, hấp thụ kiến thức nhanh nhạy như một miếng bọt biển.
Về phần mình, Joe luôn giữ thái độ khiêm tốn khi cho rằng năng khiếu bẩm sinh không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều đến một cách dễ dàng. Cậu tâm sự rằng mình không phải vừa lọt lòng mẹ đã biết tất cả, mà đôi khi vẫn phải nỗ lực học đi học lại một đến hai lần mới có thể nắm bắt vững vàng kiến thức.
Ngoài những giờ học tập hăng say, thiếu niên 13 tuổi còn là một người vô cùng năng động và giàu lòng nhân ái. Cậu vừa hoàn thành công việc tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi tại viện dưỡng lão Five Towns.
Bên cạnh đó, VnExpress dẫn thông tin từ tờ Strive Times US, Joe tích cực tham gia các câu lạc bộ vận động học, hỗ trợ hoạt động gây quỹ cho Viện nghiên cứu bệnh viêm khớp chi nhánh Louisiana, đồng thời hăng hái thi đấu hàng loạt môn thể thao như bóng chày, bóng rổ, golf, quần vợt, điền kinh và chạy việt dã.
Hiện tại, mục tiêu trước mắt của Joe là tập trung hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Tiểu bang Louisiana để có thể thuận lợi tốt nghiệp vào tháng 5/2027. Xa hơn nữa, thần đồng 13 tuổi tiết lộ đích đến dài hạn của mình là theo đuổi và nghiên cứu chuyên sâu về ngành cổ sinh vật học.