Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thẩm mỹ viện Cát Tường: Tổ chức cầu siêu, mong kẻ thủ ác đền tội

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Vừa tìm thấy thi thể người thân sau 10 tháng bặt vô âm tín, hôm nay gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu cho chị Huyền- nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, vừa mới tìm thấy xác.

(ĐSPL) – Vừa tìm thấy thi thể người thân sau 10 tháng bặt vô âm tín, hôm nay gia đình nạn nhân vụ Cát Tường nghẹn ngào trong lễ cầu siêu cho chị Huyền tại nghĩa trang thôn Trung Quan.

Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay (7/8), rất nhiều người thân trong gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân xấu số của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã có mặt tại nghĩa trang thôn Trung Quan (Văn Đức – Gia Lâm – Hà Nội) để chuẩn bị lễ cầu siêu cho chị Huyền.

Cũng trong ngày hôm qua (6/8), gia đình nạn nhân đã tới nhận mộ và làm lễ thắp hương cho chị Huyền.

Tâm sự với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết, khi nghe tin tìm thấy thi thể con gái, bà vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì sau bao tháng ngày tìm kiếm ròng rã mà không có kết quả, thì nay cũng đã có tin tức về người con gái xấu số. Nhưng gia đình bà vẫn lo lắng, vì thi thể được tìm thấy ở bến đò Văn Đức hôm 18/7 vừa rồi, là thi thể được xác định là con gái bà lại không được trọn vẹn, khi người dân đưa thi thể vào bờ thì đã thấy bị mất phần đầu và một số bộ phận khác như bàn chân, bàn tay.

“Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng thấy đau lòng rồi. Nhưng dù sao, tìm thấy thi thể con gái tôi vào thời điểm này đối với gia đình tôi cũng là một điều kỳ diệu rồi. Chúng tôi mong ngóng điều này đã gần 1 năm nay, nay đưa được con về bên gia đình, chúng tôi cũng phần nào yên lòng hơn” – bà Hiền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền cũng cho biết, gia đình bà luôn mong muốn sẽ tìm lại được phần đầu và một số các bộ phận của thi thể đã bị mất, để con gái bà có thể được yên nghỉ trọn vẹn.

“Hơn nữa, sau khi tìm thấy xác con, chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra sẽ tích cực vào cuộc hơn, điều tra bổ sung và làm rõ các tình tiết còn mờ ám, nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử trước công luận sao cho công minh, đúng pháp luật, xét xử sao cho đúng người, đúng tội” – bà Hiền bày tỏ.

Hôm nay, rất nhiều người thân của chị Lê Thị Thanh Huyền ở quê khi nghe tin đã lặn lội lên tận nghĩa trang thông Trung Quan để cùng làm lễ cầu siêu cho chị Huyền, mong sao cho linh hồn người thân của mình được siêu thoát.

Có mặt trong lễ cầu siêu, có cả hai bên gia đình cùng chồng và con trai của chị Lê Thị Thanh Huyền. Những người thân trong gia đình tuy không nói ra những ai cũng ngậm ngùi, đau xót trước sự ra đi của người thân, trước sự mất mát quá lớn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, có những người bật khóc vì không thể cầm được nước mắt.

Tất cả đều đang hy vọng vào kết quả điều tra sắp tới của các cơ quan chức năng, để có thể sớm đưa vụ án ra xét xử, và bác sĩ Tường sẽ phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra.

Rất đông người thân của vụ Cát Tường có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho lễ cầu siêu.
Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ chị Huyền nghẹn ngào khi nhắc về con gái.
Người thân chị Huyền không cầm được nước mắt.
Bàn thờ của chị Huyền được lập tạm trong lễ cầu siêu.
Chồng và 2 con trai của chị Huyền.
Người quản trang ở nghĩa trang thôn Trung Quan cắm bia mộ cho chị Huyền.

Người thân thắp hương cho chị Huyền.
Bia mộ chính thức của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.
Mẹ và 2 con trai của chị Huyền thẫn thờ trước di ảnh của chị.

Chuẩn bị làm lễ cầu siêu…

Mẹ chị Huyền mỗi khi nhớ về con gái đều nghẹn ngào.


Rất đông người thân của nạn nhân vụ Cát Tường tham gia lễ cầu siêu vào sáng nay.

Tin nổi bật