Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thảm kịch rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Hàng chục sinh viên y khoa ở mặt đất tử vong thương tâm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Tại hiện trường vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ, các mảng tường ký túc xá bị phá hủy, một phần thân máy bay găm sâu vào khu nhà ăn của sinh viên.

Theo trang tin News Nine của Ấn Độ, ít nhất 20 sinh viên y khoa được cho là đã thiệt mạng khi chiếc máy bay của Hãng Air India chở theo 242 người rơi trúng ký túc xá của Trường cao đẳng y khoa B.J. ở Ahmedabad.

Trong khi đó, theo một số nhân chứng tại hiện trường, ít nhất 35 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà bị máy bay rơi trúng. Ngoài ra, còn có những người khác đang bị mắc kẹt phía dưới.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trong tòa nhà tại thời điểm máy bay rơi.

Thân máy bay nhô ra từ tòa ký túc xá của Trường cao đẳng y khoa B.J. ở Ahmedabad, Ấn Độ trong hiện trường vụ tai nạn máy bay ngày 12/6. Ảnh: TELEGRAPH

Như đã đưa tin,  vào khoảng chiều 12/6 (giờ Việt Nam), chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng Air India đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad để đi tới sân bay Gatwick ở thủ đô London, Anh. Máy bay chở 242 người, trong đó có 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Theo Đài truyền hình Indian TimesNow, ít nhất 133 người đã được xác nhận tử vong trong vụ tai nạn. Còn thông tin từ cảnh sát sau đó cho biết "có thể không ai trên máy bay sống sót".

Tòa nhà ký túc xá được cho là có nhiều bác sĩ đang ăn trưa ngay thời điểm chiếc Boeing Dreamliner đâm vào.

Nhiều cảnh quay từ điện thoại cho thấy chiếc máy bay bay sà trên bầu trời thành phố trước khi va chạm và bốc cháy. Hình ảnh từ hiện trường ghi nhận một phần thân máy bay kẹt và nhô ra từ tường của tòa ký túc xá.

Hình ảnh tại hiện trường ký túc xá cho thấy cảnh tượng đổ nát kinh hoàng: Các mảng tường ký túc xá bị phá hủy, một phần thân máy bay găm sâu vào khu nhà ăn của sinh viên. Những chiếc đĩa ăn còn nguyên phần cơm đang dùng dở nằm vương vãi trên bàn, ly nước đổ vỡ trên sàn - cho thấy tai nạn xảy ra ngay lúc nhiều sinh viên đang ăn trưa.

 

Khu ký túc xá bị hư hại nặng nề sau vụ rơi máy bay. Ảnh: Hiệp hội Bác sĩ Liên đoàn Toàn Ấn Độ (FAIMA)

Hiệp hội Bác sĩ Liên đoàn Toàn Ấn Độ (FAIMA) đăng trên mạng xã hội X: “Chúng tôi vô cùng sốc khi biết tin máy bay Air India rơi ở Ahmedabad. Càng bàng hoàng hơn khi hay tin chiếc máy bay đâm vào ký túc xá BJMC, khiến nhiều sinh viên y khoa bị thương. Chúng tôi đang theo sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ”.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết, cơ trưởng Sumeet Sabharwal đã phát tín hiệu khẩn cấp “Mayday” tới trạm kiểm soát không lưu ngay trước khi mất liên lạc hoàn toàn. Đây là tín hiệu quốc tế báo nguy cấp tối đa, được sử dụng khi tính mạng con người bị đe dọa nghiêm trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X rằng ông bị sốc trước vụ rơi máy bay chở khách trên đường đến London (Anh) với 242 người trên khoang.

"Thảm kịch ở Ahmedabad đã khiến chúng tôi choáng váng và đau buồn. Đau lòng không thể diễn tả thành lời. Trong giờ phút đau buồn này, tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng", ông Modi viết trên X, cho biết thêm ông đã liên lạc với các bộ trưởng và giới chức đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Tin nổi bật