Đóng

Tên trộm điện thoại sa lưới vì... rớt một chiếc giày khi bỏ trốn

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Tên trộm đã không ngờ, chính "dấu vết" tưởng chừng vô hại này lại trở thành bằng chứng thép giúp cảnh sát lần ra và bắt giữ hắn ngay sau đó.

Theo VnExpress, ngày 25/9, Cảnh sát thành phố London (Anh) cho biết Spencer Duarte, 29 tuổi, đã bị kết án 15 tháng tù về tội trộm cắp. Anh ta nhận tội trước Tòa đại hình Inner London vào tháng 6.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 7/8/2024 tại Ludgate Hill, trung tâm London. Spencer bị nhiều người dân truy đuổi sau khi giật một chiếc điện thoại di động. Dữ liệu camera giám sát cho thấy sự dũng cảm của người đi đường khi một người lao đến vật Spencer ngã khỏi xe đạp trong lúc hắn bỏ trốn. Dù nhanh chóng đứng dậy cố gắng tẩu thoát, Spencer lại bị kéo ngã lần thứ hai, buộc hắn phải bỏ xe chạy bộ.

Trong lúc bỏ chạy, tên trộm đã đánh rơi một chiếc giày và một chiếc ba lô. Bên trong ba lô chứa một gói khẩu trang dùng một lần và hai cuộn giấy bạc bọc thực phẩm. Giấy bạc này thường được những kẻ trộm điện thoại sử dụng để bọc điện thoại ăn cắp, tạo thành một chiếc túi chặn tín hiệu nhằm tránh bị theo dõi và phát hiện. Spencer sau đó thừa nhận đã chuẩn bị những vật dụng này với mục đích trộm cắp.

Chính chiếc giày rơi lại đã trở thành bằng chứng quyết định. Andrew Walker, chuyên gia pháp y tại Sở Cảnh sát thành phố London, cho biết: "Chúng tôi đã thu thập đủ lượng ADN từ chiếc giày tại hiện trường để lập hồ sơ nghi phạm và tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu ADN quốc gia. Kết quả đối chiếu đã trùng khớp với một người đàn ông có hồ sơ được tải lên trước đó. Chiếc giày vừa vặn với 'Lọ Lem' của chúng ta và đã có thể đưa anh ta ra trước tòa."

Spencer Duarte bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Thủ đô phát hiện và chặn lại vào ngày 9/9/2024 và sau đó bị đưa về đồn thẩm vấn.

Theo hồ sơ, Spencer bị kết án bốn năm tù vào năm 2018 sau khi cướp sáu chiếc điện thoại di động chỉ trong một giờ từ những người đi bộ. Anh ta từng cố chạy trốn khi bị bắt bằng cách giả vờ đau thận để được đưa đến bệnh viện. Spencer cũng là thành viên của băng nhóm đã cướp 14 chiếc túi xách trị giá 50.000 bảng Anh từ cửa hàng Louis Vuitton trên phố Sloane, Chelsea vào năm 2015.

Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố General Santos, Philippines vào năm 2020, một tên trộm đột nhập vào nhà người dân và lấy đi điện thoại. Khi chủ nhà phát hiện và la lên, khiến tên trộm vội vã bỏ chạy nhưng lại để quên lại một chiếc dép.

Cảnh sát đã cho hắn mang thử chiếc dép còn lại bỏ quên tại nhà nạn nhân. Ảnh: GMA News.

Trùng hợp, tên trộm sống cùng khu, chỉ cách căn nhà bị trộm một con đường. Một nhân chứng đã giúp cảnh sát tìm ra hắn. Khi cảnh sát có mặt tại nhà tên trộm, hắn chỉ mang độc 1 chiếc dép.

Sau đó, cảnh sát đã cho hắn mang thử chiếc dép còn lại bỏ quên tại nhà nạn nhân. Chiếc dép vừa khít, và kẻ cắp đã bị bắt.

Hay vào năm 2009, tên cướp Stephfon Bennett cùng với 2 đồng bọn đã dùng súng đe dọa và trấn áp một cô gái tại công viên ở Columbus, Ohio, Mỹ. Sau khi bị một người hàng xóm phát hiện, chúng đã tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng nạn nhân vẫn bị cướp mất chiếc ví, theo Pháp luật và bạn đọc.

Chưa đầy 2 tiếng sau, Stephfon đã xuất hiện trước cửa nhà cô gái vừa bị cướp ví tiền kia vì đã lỡ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với cô nàng. Lúc này, cô gái lập tức nhận ra Stephfon và nhờ anh em họ gọi điện báo cảnh sát. Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt để còng tay Stephfon áp giải về đồn.

Tin nổi bật