Đóng

Tay vợt nữ bị cha ruột nổ súng bắn tử vong tại Ấn Độ: Hé lộ nguồn cơn

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Nữ vận động viên quần vợt 25 tuổi Radhika Yadav đã bị cha ruột bắn tử vong tại nhà riêng ở Gurugram vì mâu thuẫn gia đình và áp lực từ những lời gièm pha của dân làng.

NDTV đưa tin, ngày 10/7 vừa qua, nữ vận động viên quần vợt Radhika Yadav (25 tuổi) đã bị cha ruột bắn tử vong ngay tại nhà riêng ở Gurugram, Ấn Độ, khi đang chuẩn bị bữa sáng. Theo cảnh sát, thủ phạm là ông Deepak Yadav (49 tuổi).

Trong quá trình thẩm vấn, Deepak thú nhận hành vi giết người, khai rằng ông bị ám ảnh bởi những lời chế giễu của dân làng ở quê nhà Wazirabad. Nhiều người cho rằng ông sống dựa vào thu nhập và danh tiếng của con gái, đồng thời buông lời xúc phạm nhân cách của cô. Những lời gièm pha này được cho là nguyên nhân chính khiến ông ta căng thẳng và dẫn đến hành động nhẫn tâm.

Radhika Yadav bị chính cha ruột bắn 5 phát đạn vào người.

Khoảng 10h30 sáng, khi Radhika đang nấu ăn trong bếp, Deepak bất ngờ dùng khẩu súng lục được cấp phép bắn con gái từ phía sau. Chú của nạn nhân, ông Kuldeep Yadav, sống ở tầng trệt, nghe tiếng súng liền chạy lên và phát hiện Radhika nằm bất động trên sàn bếp, khẩu súng bỏ lại trong phòng khách gần đó.

"Khoảng 10h30 sáng, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi lên lầu, tôi thấy cháu gái nằm gục trong bếp, khẩu súng nằm trên sàn phòng khách. Tôi và con trai lập tức đưa cháu đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ thông báo cháu đã tử vong", ông Kuldeep kể lại với cảnh sát.

Radhika được đưa tới Bệnh viện Asia Maringo ở khu vực 56, song không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ lòng tự tôn của một người đàn ông bị tổn thương, sự chế giễu của xã hội và nỗi oán giận ngày càng tăng về sự độc lập của con gái.

Deepak nghe được những tin đồn về nhân cách của Radhika, đặc biệt sau khi cô xuất hiện trong một video ca nhạc có tên Karwaan, do nghệ sĩ độc lập INAAM thực hiện. Trong video đăng trên Youtube năm ngoái, có cảnh Radhika ngồi trên xe máy và ôm INAAM từ phía sau. Deepak đã yêu cầu con gái gỡ video này, nhưng không được chấp thuận. Video không có gì phản cảm, nhưng vẫn khiến Deepak cảm thấy khó chịu

Trong lời khai, Deepak nói: "Mỗi lần đến làng Wazirabad lấy sữa, tôi bị chế giễu, bị nói sống bám vào tiền con gái. Có người còn xúc phạm nhân phẩm con bé. Tôi đã yêu cầu con đóng cửa học viện quần vợt nhưng nó không nghe". 

Vợ của Deepak, bà Manju Yadav, có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ án nhưng được cho là đã khóa mình trong phòng vì bị sốt và từ chối cung cấp lời khai. 

Hiện cảnh sát đã bắt giữ Deepak và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Radhika 25 tuổi hiện đang trên đà phát triển. Cô từng đại diện Ấn Độ dự các giải trẻ thuộc hệ thống Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF). Cô đã giành nhiều danh hiệu quần vợt cấp bang, nhưng phải sớm giải nghệ vì chấn thương vai. Sau đó, Radhika chuyển sang mở học viện quần vợt cho trẻ em, không chỉ nuôi sống bản thân, còn đóng góp vào thu nhập gia đình.

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Haryana, ông Suman Kapur cho biết khi còn thi đấu, Radhika luôn giữ kỷ luật và tập trung vào sự nghiệp. "Cô gái không giành được huy chương nhưng vẫn luôn thi đấu với sự bền bỉ. Tôi rất đau lòng khi nghe tin".

Tin nổi bật