Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Công lập Swami Ramanand Tirtha ở thành phố Ambajogai, bang Maharashtra, Ấn Độ. Một phụ nữ sinh con vào tối 7/7 tại bệnh viện nhưng các bác sĩ tuyên bố đứa trẻ đã tử vong ngay sau khi sinh.
Bé sơ sinh sau đó được giữ lại bệnh viện trong 12 giờ. Khi đến nơi, gia đình nhận được thứ mà họ tin là thi thể của đứa trẻ. Tuy nhiên, khi họ trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho việc chôn cất, bà của đứa trẻ, vì muốn nhìn thấy khuôn mặt cháu lần cuối, đã mở tấm vải che ra và phát hiện ra cháu bé đang cử động.
Bé sơ sinh được phát hiện vẫn còn sống ngay trước khi bị chôn cất ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: India Today
"Tôi đã chở cháu về nhà bằng xe máy trong một chiếc túi để chôn cất theo truyền thống. Nhưng trước khi chôn cất, bà nội của đứa bé nhất quyết muốn được nhìn mặt cháu lần cuối. Khi bà mở tấm vải, bà ấy thấy cháu vẫn cử động, và chúng tôi nhận ra cháu vẫn còn sống. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi thấy cháu còn sống", ông nội của đứa trẻ, Sakharam Ghuge, kể lại.
Gia đình đã nhanh chóng đưa bé sơ sinh đến Bệnh viện Ambajogai, nơi em được đưa vào viện và hiện đang trong tình trạng ổn định. Mẹ của bé sơ sinh cáo buộc nhân viên Bệnh viện Swami Ramanand Tirtha đã sơ suất dẫn đến nhầm lẫn tai hại.
"Nửa đêm, con tôi được đặt trong một chiếc hộp. Khi họ đưa đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, chúng tôi nhận thấy có gì đó chuyển động. Chúng tôi đã báo cho y tá về việc này, nhưng cô ấy phủ nhận và nói rằng em bé đã tử vong. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa con về làng, sự thật mới được phơi bày", cô nói.
Ban quản lý bệnh viện đã ghi nhận vụ việc. Quyền quản lý Bệnh viện Swami Ramanand Tirtha, ông Rajesh Kachre cho biết một ủy ban điều tra đã được thành lập để điều tra sự việc.
“Ủy ban điều tra sẽ điều tra vụ việc này trong vài ngày tới, sau đó sẽ nộp báo cáo lên chính quyền. Khi nhận được báo cáo, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan”, ông Kachre nói.