Đóng

Cô gái 18 tuổi bị tạt axit ngay trước cửa nhà vì từ chối lời cầu hôn gây "chấn động" Ấn Độ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Cô gái 18 tuổi ở Ấn Độ đã bị một người đàn ông tấn công bằng axit sau khi cô từ chối lời cầu hôn của anh ta.

Vụ việc gây bức xúc được xác nhận xảy ra tại làng Manchanabele, quận Chikkaballapura, bang Karnataka, Ấn Độ. Nạn nhân bị tạt axit là cô Vaishali (18 tuổi) đang sinh sống cùng gia đình tại ngôi lành này.

Trong khi đó, thủ phạm được cảnh sát xác định là Anand Kumar, là họ hàng của nạn nhân và được cho là đang ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Theo điều tra ban đầu, Kumar đã bày tỏ ý định muốn kết hôn với Vaishali nhưng đã bị cô từ chối lời cầu hôn.

Ảnh minh họa: India Today

Bực tức vì bị từ chối, Kumar được cho là đã đổ chất axit dùng để tẩy rửa lên mặt nạn nhân bên ngoài chính ngôi nhà mà cô đang sinh sống vào ngày 8/7 và sau đó cố gắng kết thúc cuộc đời mình bằng cách dội dầu diesel lên người và châm lửa.

Cảnh sát cho biết vì chất axit được sử dụng trong vụ tấn công không có tính ăn mòn cao nên nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. "Chất axit dùng để tẩy rửa không quá mạnh nên cô gái chỉ bị phát ban và đỏ mặt, không bị biến dạng", một cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, Kumar sau khi tự tìm cách kết thúc cuộc đời đã bị bỏng hơn 70% và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Một vụ án đã được ghi nhận tại đồn cảnh sát Chikkaballapura theo các mục thích hợp và cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Trong một vụ việc tương tự ở Andhra Pradesh, Ấn Độ vào ngày lễ tình nhân năm nay, một phụ nữ trẻ đã bị tấn công bằng axit sau khi cô từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông. Không thể chịu đựng được sự từ chối, trước tiên bị cáo đã đâm nạn nhân trước khi tạt axit vào người cô.

Nạn nhân là một sinh viên đại học ở vùng Perampally thuộc Gurramkonda mandal của quận Annamayya, đã được đưa ngay đến Bệnh viện Chính phủ Madanapalle để điều trị. Người bị cáo buộc được xác định là bạn học cùng trường đại học của cô.

Theo India Today

Tin nổi bật