Bồi hồi nhớ lại cảm xúc của cha mình hơn 30 năm trước
Sáng 1/6, hơn 151.000 học sinh tại TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, số học sinh lớn chưa từng có.
Nhiều phụ huynh đợi con trong tâm trạng bồn chồn lo lắng. Ảnh: VietNamNet
Đưa con đến điểm thi, anh Phạm Thái Sơn bất chợt thấy mình như sống lại cảm giác của hơn 30 năm trước, khi chính anh là một thí sinh bước vào kỳ thi chuyển cấp. "Ngày đó, tôi thi xong là đi chơi, chẳng lo nghĩ gì. Nhưng ba tôi thì khác. Dù tôi học khá, ông vẫn thấp thỏm suốt những ngày con thi. Hôm tôi đi thi về, ba cứ đi ra đi vào trong nhà, lo mà không biết phải làm gì cho vơi", anh Sơn kể với báo VietNamNet.
Anh chia sẻ, hồi đó không hiểu vì sao ba mình lại lo nhiều đến vậy. Đến hôm nay, khi đứng ngoài cổng trường chờ con làm bài, anh mới thực sự cảm nhận được tâm trạng ấy. "Có lẽ con tôi lúc này cũng vô tư như tôi ngày trước", anh nói.
"Nhìn con bước qua cánh cổng trường, tôi muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì, chỉ biết đứng chờ. Ngày trước tôi không hiểu vì sao ba lại lo nhiều đến vậy. Còn bây giờ, tôi hiểu rồi. Có những cảm giác trong đời, chỉ khi tự mình trải qua mới thật sự thấu hết", anh Sơn chia sẻ.
Nhiều phụ huynh bồi hồi nhớ về cảm xúc của mẹ cha mình nhiều năm trước. Ảnh minh họa
Cùng nhiều phụ huynh ngồi chờ bên ngoài điểm thi, chị Nguyễn Thị Trang (phường Gò Vấp) tranh thủ trò chuyện để "giết thời gian" và giải tỏa bớt tâm trạng hồi hộp. Chị cho biết đây là lần đầu tiên con tham dự kỳ thi vào lớp 10 nên cả gia đình gần như mất ngủ từ đêm hôm trước.
"Tôi thức giấc từ 2h sáng rồi không ngủ lại được. Bố cháu còn lo hơn, cứ đi lên đi xuống mấy vòng trong nhà, từ thắp hương đến kiểm tra giấy tờ, bút viết, sợ con quên thứ gì đó", chị kể. Theo chị, dù người trực tiếp làm bài là con nhưng áp lực và sự thấp thỏm dường như được chia đều cho cả gia đình.
Chờ con suốt hơn hai giờ bên ngoài điểm thi, chị Nguyễn Thị Thương (phường Gò Vấp) không giấu nổi giọt nước mắt khi thấy con bước ra sau môn đầu tiên là Ngữ văn. Nữ phụ huynh cho biết những ngày qua gia đình gần như luôn sống trong tâm trạng hồi hộp.
Trong hai ngày thi, nhiều phụ huynh chọn đồng hành cùng con từ sớm đến muộn. Dù mỗi gia đình có những câu chuyện riêng, họ đều chung một mong muốn giản dị: Con bước ra khỏi phòng thi với sự nhẹ nhõm và hài lòng vì đã cố gắng hết sức.
Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước công bố sớm phương án thi với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Vào ngày 1/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Đến ngày 2/6, thí sinh làm bài thi môn Toán vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian làm bài thi môn chuyên cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký.
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn và Toán với thời gian làm bài 120 phút mỗi môn, môn Ngoại ngữ 90 phút. Những em đăng ký vào lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.
Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9, bám sát định hướng đánh giá năng lực và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp. So với số lượng đăng ký dự thi lớp 10 công lập, có hơn 17.000 học sinh không tham gia kỳ thi năm nay.
Trước thời điểm sáp nhập, mỗi năm TP.HCM thường có khoảng 90.000-110.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, trong đó từ 11.000 đến 16.000 em lựa chọn các hướng đi khác thay vì dự thi lớp 10 công lập. Việc quy mô học sinh THCS tăng mạnh sau sáp nhập kéo theo số lượng thí sinh không tham gia kỳ thi cũng gia tăng tương ứng.
Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được chuẩn bị tối thiểu 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.
Dự kiến khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, các lực lượng công an, y tế, điện lực, kỹ thuật viên và nhân sự hỗ trợ cũng được bố trí nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Trưa 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
Nhận xét về đề thi Ngữ văn, thầy giáo Võ Kim Bảo, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), cho rằng đề thi năm nay có cấu trúc sát với đề minh họa được công bố từ học kỳ I. Vì vậy, học sinh không gặp nhiều bỡ ngỡ về dạng thức và yêu cầu của đề.
Theo thầy Bảo, đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đảm bảo học sinh học theo bất kỳ bộ sách giáo khoa nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu.
"Đề có độ bao quát rộng, kiểm tra toàn diện kiến thức học sinh đã học ở chương trình Ngữ văn THCS. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các câu hỏi không yêu cầu học thuộc lòng mà tập trung đánh giá năng lực thực chất, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề của học sinh", thầy Bảo nhận xét.
Theo giáo viên này, đề thi tạo cơ hội để thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân, khả năng sáng tạo và trải nghiệm riêng trong quá trình làm bài. Điều này phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của chương trình giáo dục mới.
Một điểm nổi bật khác của đề thi là được xây dựng theo mạch chủ đề xuyên suốt với chủ đề "Những sắc màu cảm xúc". Thầy Bảo cho rằng, cách thiết kế này thể hiện sự đầu tư của người ra đề, đồng thời giúp học sinh có định hướng tư duy logic hơn khi xử lý các yêu cầu trong bài thi.
"Chủ đề của đề thi rất gần gũi với lứa tuổi học sinh. Đây là nội dung các em có thể liên hệ từ chính trải nghiệm và đời sống hàng ngày nên sẽ có nhiều cơ hội thể hiện suy nghĩ riêng, tạo ra những bài viết giàu cảm xúc và mang dấu ấn cá nhân", thầy Bảo nói.