
Ngày 14/3, TAND quận 1 (TP.HCM) đưa ra xét xử đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (34 tuổi, ngụ quận 6) về tội Cố ý gây thương tích theo điểm i, khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa này, bị hại và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại T.T.T. (51 tuổi, ngụ quận 1) có đơn xin xét xử vắng mặt.
Theo báo Dân Việt, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nhựt thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Nhựt cho biết hiện đang bị tạm giam nên chưa thể bồi thường số tiền hơn 242 triệu đồng theo yêu cầu của ông T.T.T (bị hại). Bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, mong được khắc phục hậu quả theo khả năng.
Bị cáo Quách Minh Nhựt tại tòa. Ảnh: Thanh Niên
Do bị hại cùng vợ và con gái có đơn xin xét xử vắng mặt, Hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn, trong đó ông T. bày tỏ sự bức xúc khi bị tấn công, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Gia đình nạn nhân cũng đề nghị tòa có mức xử phạt nghiêm minh để răn đe hành vi bạo lực khi tham gia giao thông.
Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên đường nhưng Nhựt lại có hành động côn đồ, gây tổn hại đến nạn nhân nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt và phạm tội lần đầu.
Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Quách Minh Nhựt 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường 125 triệu đồng cho nạn nhân.
Báo Dân Trí dẫn cáo trạng vụ án, trưa 14/12/2024, Nhựt lái ô tô chở mẹ, vợ và con trai một tháng tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Đến cổng bệnh viện, nam tài xế dừng xe cho người nhà xuống, rồi lái xe đi tìm chỗ gửi. Tuy nhiên, Nhựt nhận cuộc gọi của vợ thông báo về việc bệnh viện không khám, nên người chồng lái xe quay lại để đón.
Khi đến trước cổng bệnh viện, Nhựt dừng ô tô để người nhà lên xe. Lúc này, ông T. chở theo con gái chạy lên nhắc nhở việc Nhựt đỗ xe làm cản trở giao thông. Tài xế bực tức, xuống xe đánh vào mặt, đầu đối phương gây thương tích cho nạn nhân 6%.
Hôm sau, xem video ghi nhận toàn bộ sự việc đăng trên mạng, Nhựt "nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật" nên đã đến Công an quận 1 trình diện.