Sáng 14/3, TAND quận 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án "cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM). Bị cáo Nhựt là tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ gây bức xúc dư luận hồi tháng 12/2024.
Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng vụ án, trưa 14/12/2024, Nhựt lái xe chở mẹ ruột, vợ và con đến Bệnh viện Từ Dũ, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để khám bệnh.
Đến cổng bệnh viện, nam tài xế dừng xe cho người nhà xuống, rồi lái xe đi tìm chỗ gửi. Tuy nhiên, Nhựt nhận cuộc gọi của vợ thông báo về việc bệnh viện không khám, nên người chồng lái xe quay lại để đón. Khi đến trước cổng bệnh viện, Nhựt dừng ô tô để người nhà lên xe. Lúc này, ông Tống Thanh T. chở theo con gái chạy lên nhắc nhở việc Nhựt đỗ xe làm cản trở giao thông. Tài xế bực tức, xuống xe đánh vào mặt, đầu đối phương gây thương tích cho nạn nhân 6%.
Tại phiên tòa sáng nay, bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo đại diện Viện KSND quận 1, trong quá trình điều tra đã có lời khai của bị hại cùng người liên quan nên việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thanh Niên
Cũng theo nguồn tin, do người bị hại vắng mặt nên chủ tọa công bố yêu cầu của người bị hại, rằng, trong quá trình điều tra, ông T. yêu cầu bị cáo Nhựt bồi thường gần 250 triệu đồng. Cụ thể, ông T. yêu cầu bồi thường cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe 4,6 triệu đồng, thu nhập bị giảm sút là 3,8 triệu đồng và tổn thất tinh thần 234 triệu đồng (tổn thất tinh thần áp dụng cho con gái ông T. là 117 triệu đồng).
"Tại thời điểm vụ án xảy ra, tôi đang chở con đi học, hành vi của bị cáo Nhựt còn xâm phạm trực tiếp đến tinh thần của con gái tôi, khiến cháu vô cùng hoảng loạn, sợ hãi khi chứng kiến toàn bộ sự việc", tòa công bố yêu cầu của người bị hại.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, tại phần xét hỏi, bị cáo Nhựt khai, thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo đang đứng trước cổng bệnh viện để đợi đón vợ và mẹ. Do bị cáo đậu xe nên bị bị ùn ứ phía sau, ông T. có đến nói chuyện với bị cáo bằng giọng bực tức. Tuy nhiên, bị cáo không nghe rõ ông T nói gì.
Sau đó, bị cáo Nhựt hạ kính xuống để xin lỗi ông T vì nghĩ đang dừng xe chỗ không được phép đậu xe. Thấy ông T có nét mặt khó chịu nên bị cáo Nhựt đã xuống xe và đánh ông T. Khi được người nhà can ngăn, Nhựt đã lên xe đi nhưng thấy ông T cầm nón bảo hiểm đi đến xe của mình thì Nhựt tiếp tục lao đến đánh tiếp.
Bị cáo Nhựt trình bày thêm, hiện bị cáo đang bị tạm giam nên chưa thể bồi thường cho ông T.
Về mức bồi thường, trong đó 117 triệu là phần bồi thường cho con gái của bị hại, bị cáo Nhựt cho biết không có đủ khả năng chi trả nên chỉ bồi thường phần của ông T.
Bị cáo Nhựt cho biết mình là lao động chính trong gia đình và nuôi cha mẹ, con nhỏ. Từ khi bị cáo đi tù, gia đình không còn ai làm lao động chính nên không có tiền bồi thường cho cả bị hại và con gái của bị hại và muốn khắc phục từ từ...
Sau cùng, bị cáo Nhựt gửi lời xin lỗi đến bị hại về những hành vi của mình.