Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Son Heung-min bị đặt dấu hỏi về “tư cách đội trưởng”

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Jamie Redknapp, cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur, đã đặt ra nghi vấn về khả năng lãnh đạo của Son Heung-min sau trận thua của đội trước Liverpool.

Trên sân Anfield, Tottenham đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool trong trận bán kết lượt về Carabao Cup. Mặc dù đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, Tottenham hành quân đến Anfield với hy vọng có thể cầm hòa để giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, những nỗ lực phòng ngự của "Gà trống" đã trở nên vô nghĩa trước sức tấn công mạnh mẽ của Liverpool. Đội chủ nhà đã thể hiện sức mạnh vượt trội và ghi tới 4 bàn thắng vào lưới của Tottenham, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

Cựu danh thủ Jamie Redknapp đã lên tiếng chỉ trích Son Heung-min sau thất bại của Tottenham trước Liverpool. 

Cựu danh thủ Jamie Redknapp đã lên tiếng chỉ trích Son Heung-min sau thất bại của Tottenham trước Liverpool. Trên Sky Sports, ông Redknapp nói: "Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Son Heung-min, tôi không coi cậu ta là đội trưởng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta dẫn dắt đội bóng. Cậu ta mang lại điều gì cho đội khi gặp khó khăn?".

Ngôi sao người Hàn Quốc được trao băng đội trưởng Tottenham hồi đầu mùa giải 2023/24, sau khi Harry Kane chuyển đến Bayern Munich. Anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên được trao băng đội trưởng ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, kể từ khi nhận trách nhiệm, Son Heung-min có dấu hiệu sa sút phong độ và chưa bao giờ bùng nổ như trước. Điều này khiến Redknapp không hài lòng. Trong trận lượt về với Liverpool, Son Heung-min đã chơi mờ nhạt và không thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình.

Mùa giải năm nay, phong độ của Son Heung-min không được như kỳ vọng. Cựu tiền vệ người Anh Jamie Redknapp nhận định trên Sky Sports: "Các cầu thủ Tottenham phải nhận trách nhiệm cho thất bại này. Mọi thứ không thể đổ hết lên đầu HLV. Những người đội trưởng như Son Heung-min phải làm điều gì đó để vực dậy đội bóng. Tôi chưa thấy cậu ta thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình tại câu lạc bộ."

Ngôi sao người Hàn Quốc được trao băng đội trưởng Tottenham hồi đầu mùa giải 2023/24, sau khi Harry Kane chuyển đến Bayern Munich.

Sự nghiệp của Son Heung Min sẽ luôn gắn liền với khoảng thời gian anh khoác áo Tottenham. Dù trong lịch sử, tiền bối Cha Bum Kun đã rất thành công tại Đức, nhưng “Sonny” vẫn được xem là tiền đạo đẳng cấp thế giới hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc ở sân chơi châu Âu. Tuy nhiên, cũng giống như đồng đội cũ Harry Kane, anh không thể một mình kéo cả tập thể đến vinh quang.

Ai rồi cũng đến lúc xuống phong độ, và với tình hình hiện tại, có thể Tottenham sẽ không giữ Son Heung Min sau mùa giải này. Anh đã 32 tuổi và với lối chơi dựa nhiều vào tốc độ, sẽ rất khó để có một sự “hồi sinh” nào xảy ra. Đa số các tiền đạo cánh có phong cách thi đấu giống anh đều không thể trở lại đỉnh cao phong độ một khi chấn thương ảnh hưởng đến tốc độ và phản xạ.

Tottenham hẳn sẽ nhắm đến những tiền đạo trẻ hơn để làm mới hàng công. Đó là một quyết định không thiên về tình cảm, nhưng trong bóng đá, cảm xúc khó có thể chiến thắng được tính thực dụng. Nếu ở lại Tottenham, Son Heung Min có thể phải chấp nhận vai trò dự bị. Ngay cả khi chuyển đến một đội bóng lớn khác, cơ hội đá chính của anh cũng không nhiều.

Sẽ là một điều đáng tiếc nếu Son Heung Min không thể một lần nâng cúp cùng Tottenham, dù anh đã cống hiến hết mình và duy trì đẳng cấp cao trong nhiều năm. Thời gian không còn nhiều, và có vẻ như CLB này sẽ không thể giúp “Sonny” chạm tay vào vinh quang mà anh hằng mong muốn.

Tin nổi bật