Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Soái ca" rởm dùng tiền giả cầu hôn, chiếm đoạt gần nửa tỷ của cô gái

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Cô gái Trung Quốc tưởng vớ được đại gia khi nhận sính lễ 4,7 tỷ đồng và đáp lễ 10%, nhưng mở vali ra mới hay đó là tiền giả, còn "chú rể" đã biến mất.

VTC News dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, năm 2021, cô Trương ở Thái Châu, Chiết Giang quen biết người đàn ông 53 tuổi tên Dương qua mạng hẹn hò. Dương tự xưng là "vua bạc", đại diện một công ty kim hoàn và thường xuyên phô trương xe sang, đồng hồ, quần áo hiệu với cô. Sau nửa năm trò chuyện, họ yêu nhau.

Không lâu sau, Dương cầu hôn và hứa tặng Trương lễ vật đính hôn trị giá 1.314.520 tệ (gần 4,7 tỷ đồng), một con số mang ý nghĩa lãng mạn "Anh yêu em mãi mãi". Giải thích thêm, số 502 phát âm gần giống "wo ài ni" (anh/em yêu anh/em), còn 1314 phát âm là "yi san yi si", tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

Đến ngày đính hôn, Dương mang theo một chiếc vali màu hồng và khẳng định số tiền sính lễ đã hứa nằm bên trong. Anh ta giải thích rằng, theo phong tục quê nhà, chiếc vali này không được mở cho đến sau hôn lễ vì làm vậy sẽ mang lại điều không may. Dương cũng cho biết, theo truyền thống, sau khi nhận sính lễ, cô dâu cần đáp lễ lại một khoản tiền cho chú rể.

Chỉ khi mở vali tiền sính lễ cô gái mới biết mình đã bị lừa. Ảnh minh họa.

Tin tưởng hoàn toàn vào lời Dương, cô Trương đã đến ngân hàng rút ngay 131.452 tệ (gần 470 triệu đồng) để làm quà đáp lễ cho người bạn trai của mình.

Ngay sau lễ đính hôn, không thể kìm nén sự tò mò, Trương đã mở chiếc vali và vô cùng kinh ngạc khi thấy bên trong không phải là tiền mặt mà chỉ là những tờ "phiếu đếm tiền" thường được ngân hàng dùng để nhân viên luyện tập. Lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Cô vội vàng liên lạc với hôn phu nhưng điện thoại và tài khoản WeChat của anh ta đều đã chặn mọi liên lạc từ cô.

Lập tức, cô Trương đã báo cảnh sát. Dựa vào những thông tin cô cung cấp, cảnh sát Chiết Giang đã nhanh chóng bắt giữ Dương tại nơi thuê trọ và thu hồi được số tiền mà cô đã chuyển cho hắn. Vụ lừa đảo này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

Sự thật phơi bày, Dương không phải là người đàn ông thành đạt như hắn ta tự khoe khoang. Hắn kiếm sống bằng việc tái chế phim X-quang bỏ đi để chiết xuất bạc bán. Trong thời gian hẹn hò với Trương, hắn còn đồng thời qua lại với nhiều phụ nữ khác và thực hiện những hành vi lừa đảo tương tự.

Phiên tòa xét xử Dương vừa kết thúc cách đây vài ngày, với mức án 3 năm 6 tháng tù giam cùng khoản phạt 40.000 tệ (gần 142 triệu đồng) cho tội lừa đảo theo luật hình sự Trung Quốc.

Đáng chú ý, hành vi lợi dụng hôn nhân để thực hiện các vụ lừa đảo không phải là chuyện hiếm gặp ở Trung Quốc.

Cộng đồng mạng nước này từng xôn xao trước một trường hợp cụ thể, khi một phụ nữ đã kiếm được số tiền lên đến 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng bằng cách thực hiện những cuộc hôn nhân chớp nhoáng với đàn ông độc thân rồi chiếm đoạt tài sản.

Lao Động dẫn nguồn tin từ SCMP, tại tây nam Trung Quốc, cảnh sát nước này đã điều tra một nhóm công ty mai mối lừa đảo đàn ông độc thân bằng cách hợp tác với phụ nữ đóng vai cô dâu tiềm năng trong các cuộc "hôn nhân chớp nhoáng" để chiếm đoạt tiền sính lễ.

Từ tháng 3/2023, cảnh sát Quý Dương đã nhận 180 đơn tố cáo và tòa án đã giải quyết 50 tranh chấp phí mai mối.

Các công ty này thuê văn phòng sang trọng để tạo lòng tin, tìm kiếm đàn ông độc thân ở vùng xa và tuyển dụng phụ nữ (thường đã ly hôn, nợ nần) tham gia lừa đảo. Nạn nhân nhanh chóng kết hôn sau vài ngày gặp mặt, trả hàng trăm nghìn NDT tiền sính lễ, rồi bị "cô dâu" bỏ trốn, ép ly hôn hoặc gây xung đột để ly hôn.

Một phụ nữ được cho là đã kiếm 300.000 NDT trong 3 tháng bằng chiêu trò này, thậm chí chiếm đoạt tài sản sau ly hôn. Một nạn nhân tên Liao đã mất 118.000 NDT và phát hiện vợ mình đã có 5 con sau khi kết hôn vội vàng và cô ta liên tục gây sự, đòi hỏi tài sản.

Khi Liao đòi công ty mai mối hoàn tiền thì phát hiện công ty đã đóng cửa.

Một cựu nhân viên tiết lộ có rất nhiều đàn ông độc thân tìm đến dịch vụ mai mối và cảnh báo các công ty lừa đảo có thể đã chuyển sang tỉnh Vân Nam sau đợt điều tra ở Quý Dương.

Tin nổi bật