Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sau tiếng nổ kinh hoàng, người dân kinh hãi trước hình ảnh nam sinh nằm giữa sân

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Sau tiếng nổ lớn, người dân địa phương chạy đến thì phát hiện cảnh tượng 2 nam sinh bị thương nặng nằm giữa sân.

Theo báo VietNamnet, ngày 23/3, thông tin từ UBND xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến 2 học sinh lớp 8 của trường THCS Phan Đình Phùng bị thương rất nặng.

Theo tin tức ban đầu, vào chiều ngày 22/3, nhiều nam sinh tụ tập ngồi chơi với nhau ở một ngôi nhà tại thôn 8 (xã Ea Ô) vắng người lớn. Sau đó, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà nói trên. Người dân địa phương chạy tới chứng kiến cảnh tượng 2 nam sinh bị thương nặng nằm giữa sân.

Người dân địa phương nhận định, nguyên nhân tiếng nổ có thể phát ra từ một quả pháo mà 2 nam sinh tự chế.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VietNamnet

"Một nam sinh bị nổ nát cả tay, chân, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng; nam sinh còn lại bị thương nặng ở một vùng mặt, có nguy cơ hỏng một mắt và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân gây nên vụ nổ đang được cơ quan công an vào cuộc làm rõ", báo Dân Việt dẫn lời một vị lãnh đạo UBND xã Ea Ô.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Được biết, trước đó vào ngày 11/2, tại xã Ea Pal (huyện Ea Kar) cũng xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng nghi do hai cháu trai chế tạo pháo. Vụ nổ khiến bé 8 tuổi bị thương nghiêm trọng, bị mất cả hai bàn tay và đa thương tích trên cơ thể.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật