Đóng

Sau sự cố thực phẩm, hàng chục học sinh Trường Tiểu học Cự Khê phải nghỉ học, phụ huynh “kêu cứu”

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Sự cố thực phẩm không đảm bảo tại Trường Tiểu học Cự Khê khiến hàng chục học sinh phải nghỉ học, phụ huynh lao đao vì không thể đưa đón.

Sự cố thực phẩm không đảm bảo chất lượng tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) khiến bữa ăn bán trú bị tạm dừng, gây đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình. Nhiều phụ huynh phải xin cho con nghỉ học vì không thể sắp xếp đưa đón.

Ngày 20/10, trao đổi với phóng viên, anh Đào Văn T., phụ huynh có hai con đang theo học tại trường, cho biết: “Từ khi nhà trường dừng suất ăn bán trú vì phát hiện thịt ôi, trứng hỏng trong bếp ăn, vợ chồng tôi vô cùng vất vả. Cả hai đều đi làm suốt ngày nên buộc phải gọi bà ngoại ở quê Ninh Bình lên trông cháu và lo cơm nước”.

Theo anh T., nhà cách trường khoảng 1,5 km, mỗi ngày bà ngoại phải đi lại 4 lượt để đưa đón hai cháu – một học lớp 4, một lớp 2. “Nếu tình trạng này kéo dài, gia đình tôi không thể trụ được. Bà ngoại có việc riêng ở quê, còn vợ chồng tôi không thể nghỉ làm mãi. Nếu chưa có bếp ăn trở lại, tôi đành cho con nghỉ học tạm thời”, anh T. thở dài.

Cùng hoàn cảnh, chị H., phụ huynh có hai con học lớp 1 và lớp 3, cũng buộc phải gửi đơn xin nghỉ học cho con. “Sáng nay hai con tôi ở nhà, trưa chồng tranh thủ về nấu cơm rồi lại đi làm. Lớp con tôi nghỉ đến 20 bạn, có lớp nghỉ hơn 30 bạn, nhất là khối 1 vì các cháu nhỏ, cha mẹ không thể mang cơm đến trường hằng ngày”, chị nói.

Hình ảnh phụ huynh "đội nắng" mang cơm đến trường cho con tại Trường Tiểu học Cự Khê

Một phụ huynh khác, chị L., bày tỏ lo lắng khi phải cho con ăn cơm mang từ nhà: “Cơm nấu từ sáng đến trưa dễ hỏng, đặc biệt thời tiết nóng lạnh thất thường như bây giờ. Cả hai phương án nhà trường đưa ra chỉ tạm thời, phụ huynh chúng tôi không thể duy trì lâu”.

Sau sự cố ngày 19/10, khi trứng và thịt trong bếp ăn bị nghi không đảm bảo, trường đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều người cho biết đã 5 ngày trôi qua mà vẫn chưa có thông báo cụ thể về thời điểm khôi phục bữa ăn bán trú. “Việc nấu cơm mang đi vừa mất thời gian vừa lo con ăn uống không đủ chất, ảnh hưởng sức khỏe”, một phụ huynh khác bức xúc.

Anh Đào Văn T. cho biết đã đọc văn bản xin lỗi của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường, song “chỉ là lời xin lỗi chưa đủ trách nhiệm”.

“Chúng tôi cần được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của bếp và nhà trường. Cần có cuộc họp đầy đủ phụ huynh để thống nhất giải pháp. Trẻ em có quyền được ăn sạch, học an toàn, đó không phải điều để thương lượng”, anh T. nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo xã Bình Minh cho biết địa phương đã đưa ra phương án tạm thời: nhờ các trường lân cận hỗ trợ nấu bổ sung suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Cự Khê bắt đầu từ ngày 21/10, trong khi chờ khắc phục bếp ăn bán trú.

"Xã sẽ có văn bản chỉ đạo các trường khác nấu tăng cơm lên, xong sẽ gửi bổ sung cho trường Cự Khê", vị lãnh đạo nói.

Ngoài ra, về lâu dài, nhà trường cần thời gian để xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin nổi bật