Đóng

Rơi trực thăng chở lính đặc nhiệm ở Mỹ, không tìm thấy người sống sót sau tai nạn

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

4 binh sĩ đặc nhiệm Mỹ được cho là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra vào ngày 17/9 vừa qua.

Theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ ngày 19/9 cho biết, 4 binh sĩ đặc nhiệm của quân đội nước này được cho là đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk chở họ rơi vào tối 17/9 (giờ địa phương).

Vụ tai nạn xảy ra trong khi các binh sĩ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ tại một khu vực xa xôi của tiểu bang Washington gần Căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord.

Lực lượng chức năng đến hiện trường trực thăng rơi. Ảnh: NBC News

Theo bà Jacqui Hill, phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của Quân đội Mỹ tại Fort Bragg, Bắc Carolina, chiếc trực thăng đã rơi vào khoảng 21h tối 17/9 gần căn cứ, cách Tacoma, Washington khoảng 24 km về phía đông nam.

Bà cho biết không tìm thấy bất kỳ người nào còn sống sót trong số 4 binh sĩ đặc nhiệm có mặt trên chiếc trực thăng, tất cả đều là thành viên của Trung đoàn Hàng không Tác chiến Đặc biệt số 160, Tiểu đoàn 4, được phân công đến Lewis-McChord.

Được mệnh danh là "Night Stalkers", đơn vị không quân này nổi tiếng với chuyên môn thực hiện các hoạt động trong bóng tối và tiên phong trong chiến thuật bay ban đêm của Quân đội Mỹ.

"Họ là những binh sĩ ưu tú, hiện thân cho những giá trị cao nhất của Quân đội và Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Mỹ, và sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên", Trung tướng Mỹ Jonathan Braga của Mỹ phát biểu về 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong một tuyên bố.

Trong khi đó, bà Jacqui Hill cho biết nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ tai nạn gặp nhiều khó khăn do vị trí địa lý, đám cháy từ vụ tai nạn và thảm thực vật dày. Bà lưu ý thêm rằng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. 

Theo Reuters

Tin nổi bật