Đóng

Rơi máy bay tại Bangladesh, hơn 180 người thương vong: Phi công cố chuyển hướng nhưng bất thành

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Vụ rơi máy bay ở Bangladesh khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, bao gồm phi công, 16 học sinh và hai giáo viên, hơn 164 người bị thương.

Ngày 21/7, thủ đô Dhaka của Bangladesh rung chuyển khi một máy bay huấn luyện F-7 BGI thuộc biên chế Không quân Bangladesh đâm vào Trường Cao đẳng Milestone tại quận Uttara.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, bao gồm phi công, 16 học sinh và hai giáo viên. Hơn 164 người bị thương, nhiều em nhỏ bị bỏng nặng; khoảng 50 nạn nhân đang nguy kịch.

Đây được xem là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Dhaka trong nhiều thập kỷ.

Chiếc F-7 BGI cất cánh từ Căn cứ Không quân Bir Uttam AK Khandker ở Kurmitola vào lúc 13h06 ngày 21/7 (giờ địa phương), thực hiện chuyến bay huấn luyện một mình đầu tiên của Trung úy Mohammad Tauqir Islam.

Chỉ ít phút sau khi cất cánh, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mất kiểm soát. Theo thông tin từ quân đội, phi công đã cố điều khiển máy bay hướng về một bãi đất trống ở khu vực Diabari nhằm tránh khu dân cư đông đúc, nhưng không thể phóng ra ngoài do ở độ cao quá thấp.

Chiếc máy bay sau đó đâm thẳng vào tòa nhà tiểu học hai tầng trong khuôn viên Trường Milestone, đúng vào thời điểm nghỉ trưa khi hàng trăm học sinh từ 4 đến 18 tuổi đang ở bên trong.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Bangladesh. Ảnh: Reuters

Vụ va chạm gây ra một đám cháy lớn và cột khói dày đặc bốc lên, có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Tòa nhà bị sập một phần, nhiều cấu trúc thép bị hư hỏng và tường thủng lỗ lớn.

Lực lượng cứu hỏa cùng quân đội lập tức có mặt, triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp. Các nạn nhân được đưa đến các cơ sở y tế như Viện Bỏng và Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc gia, Bệnh viện Quân y Liên hợp (CMH) và Bệnh viện Đại học Y Dhaka. Đường dây nóng 01949-043697 được kích hoạt để hỗ trợ thông tin và phối hợp cứu trợ. Tại Viện Bỏng, toàn bộ giường bệnh đã được lấp đầy, buộc một số nạn nhân phải chuyển sang các khoa khác.

Chính phủ Bangladesh đã tuyên bố ngày 22/7 là quốc tang, đồng thời yêu cầu treo cờ rủ tại tất cả các cơ quan. Quyền Tổng thống Muhammad Yunus bày tỏ chia buồn sâu sắc và gọi đây là mất mát “không thể bù đắp” đối với đất nước. Ông chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân vụ việc và cam kết huy động mọi nguồn lực, kể cả các bác sĩ nước ngoài, để điều trị cho nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Bangladesh trong công tác cứu chữa.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

F-7 BGI là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chiến đấu Chengdu J-7. Dù được đánh giá là lạc hậu, loại máy bay này vẫn được sử dụng nhờ chi phí vận hành thấp và phù hợp cho nhiệm vụ huấn luyện. Bangladesh đã mua 16 chiếc F-7 BGI vào năm 2013.

Không quân Bangladesh hiện đã thành lập một ủy ban cấp cao để điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Tin nổi bật