Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn China Times cho biết, vụ việc Vu Mông Lung ngã lầu qua đời gây xôn xao dư luận Trung Quốc suốt nhiều ngày qua. Mặc dù phía cảnh sát xác nhận vụ việc không có dấu hiệu hình sự, dân mạng vẫn bức xúc trước kết luận này và lan truyền nhiều hình ảnh, clip được cho là bằng chứng về những dấu hiệu bất thường xoay quanh cái chết của nam diễn viên.
Gần đây, một blogger nổi tiếng gây xôn xao khi chia sẻ tin nhắn cuối cùng được cho là nam diễn viên gửi mẹ trước khi mất. Trong tin nhắn, người này tiết lộ bị một người có quyền lực thao túng. Anh viết: “Mỗi lần thấy số tiền chuyển khoản, con đều thấy buồn nôn”. Song, thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận, làm dấy lên nhiều hoài nghi.
Nam diễn viên Vu Mông Lung.
Mới nhất, một YouTuber khác tiếp tục khiến dư luận hoang mang khi công bố loạt tin nhắn được cho là của Vu Mông Lung gửi mẹ. Anh kể mình đang bị giam trong một căn hộ tối tăm, xung quanh hoàn toàn tối đen: “Con phải vội nói lời tạm biệt mẹ, vì họ có thể xông vào giết con bất cứ lúc nào. Con không nói đùa, cũng không phải đang gặp ảo giác”. Trong tin nhắn, người này bày tỏ sự tuyệt vọng, không hiểu vì sao chỉ vì ước mơ đóng phim mà rơi vào hoàn cảnh này.
Ở những tin nhắn sau đó, người này ẩn ý về việc phải chấp nhận đánh đổi vì nếu không sẽ bị "bít cửa" hoạt động. Đáng chú ý, nội dung tin nhắn này trùng khớp với tin nhắn mà blogger trước đó đã tung ra: "Mẹ biết không, mỗi lần thấy số tiền chuyển khoản, con đều thấy buồn nôn. Đó không phải tiền của con, đó là tiền bẩn”.
Những đoạn tin nhắn trên đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, cũng có người cho rằng đây chỉ là tin nhắn, hình ảnh giả mạo. Mẹ của Vu Mông Lung vẫn chưa lên tiếng về những đoạn tin nhắn trên.
Theo Dân Trí, ngày 11/9 vừa rồi, nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời sau một bữa tiệc với bạn bè tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo chia sẻ của công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên, ngôi sao 37 tuổi đã "uống rượu không cẩn thận, dẫn đến tai nạn rơi từ tầng cao".
Theo một số nguồn tin, bữa tiệc có sự tham gia của 17 người và 8 người đã được cơ quan điều tra triệu tập. Địa điểm xảy ra vụ việc là khu chung cư cao cấp Dương Quang Thượng Đông tại Bắc Kinh. Thời gian gần đây, hàng loạt clip rao bán căn hộ tại đây xuất hiện trên mạng.
Trong các video được chia sẻ, không gian bên trong các căn hộ của chung cư khá rộng rãi, mỗi căn có diện tích hơn 100m², thiết kế thoáng với cửa kính sát sàn và ban công kính thay vì tường gạch.
Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Vu Mông Lung khiến dư luận xôn xao.
Tối 24/9, một người tự nhận là luật sư tại Bắc Kinh và là cư dân tại chung cư vừa đăng tải một video gây chú ý trên mạng. Người này tiết lộ sống tại tòa số 15, trong khi tai nạn của Vu Mông Lung xảy ra tại tòa số 18.
Theo bà, cửa sổ của căn hộ chung cư được thiết kế có khung cao và lưới chắn chắc chắn. Do vậy, nếu một người bất ngờ nhảy xuống chắc phải để lại dấu vết hư hỏng, nhưng hiện trường vụ việc lại không có.
Người này cho hay, cửa sổ của căn hộ được thiết kế mở vào trong nên rất khó xảy ra tai nạn ngã xuống vì vô tình mất thăng bằng. Bên cạnh đó, độ cao của bệ cửa sổ được nhận xét khá lớn nên việc say rượu rồi vô tình rơi ra ngoài gần như là không thể.
Chia sẻ của bà nhanh chóng thu hút bình luận nhưng chỉ một thời gian sau đó, video đã bị gỡ bỏ. Tuy vậy, một số cư dân mạng đã lưu lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội khác và bàn luận.
Trong những ngày qua, công an quận Triều Dương, Bắc Kinh đã đưa ra kết luận chính thức và khởi tố một số cá nhân tung tin thất thiệt liên quan tới vụ việc của Vu Mông Lung.
Giới chức Trung Quốc khẳng định hình ảnh, video trên mạng ghi lại khoảnh khắc cuối đời của Vu Mông Lung thực chất là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Cơ quan điều tra khẳng định, tất cả những tin đồn như nam diễn viên "tự tử sau khi bị tấn công", "bị một thế lực lợi dụng", "mẹ Vu Mông Lung bị uy hiếp" đều được xác định là bịa đặt.
Đại diện cảnh sát quận Triều Dương kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.