Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

'Quên mình' vì nghệ thuật: Nếu anh chụp ảnh cưới đứng số 2 thì không ai số 1

(DS&PL) -

Đằng sau những bức ảnh cưới lung linh là cả sự công phu, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của cô dâu chú rể và nhất là nhiếp ảnh gia.

Đằng sau những bức ảnh cưới lung linh là cả sự công phu, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của cô dâu chú rể và nhất là nhiếp ảnh gia.

Không như nhiều người vẫn tưởng, việc chụp ảnh cưới không đơn giản chỉ cần bấm máy là xong, mà đòi hỏi sự hy sinh vì nghệ thuật của không chỉ của cặp đôi cô dâu chú rể và những anh chàng nhiếp ảnh không ngại lăn xả nắng mưa, nguy hiểm… để cho ra những bức ảnh cưới để đời đẹp lung linh như tranh vẽ.


Để có một bức ảnh đẹp, độc lạ, không đơn giản như chúng ta vẫn thường nghĩ. Đó là sự phối hợp công phu của cả một ekip, mà cô dâu chú rể cũng phải đổ mồ hôi công sức.



Cặp đôi chụp ảnh "máu lửa" không ngại ướt sùng sũng xuống hồ chụp ảnh.

Còn nhiếp ảnh gia cũng chẳng ngại nguy hiểm leo thang cả trên chiếc thuyền lênh đênh bến nước làm phó nháy.


Ngoài kỹ năng chụp ảnh, có lẽ nhiếp ảnh gia còn phải học thêm môn trèo cây?... 


... và cũng thường xuyên phải tập thể hình thì mới có thể cho người khác "đè đầu cưỡi cổ" như thế này?
Phía sau tà váy cưới tinh khôi bay trong gió là sự thật phũ phàng.

Cô dâu chú rể chỉ việc nằm và diễn thôi, mọi thứ còn lại cứ để nhiếp ảnh lo.
Đứng trên mỏm đá rồi chúc máy ảnh xuống cảm giác như sắp bị lao cả người xuống.

Hết đứng, ngồi, giờ lại phải nằm sõng soài chờ khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu chú rể giống như đi phục kích thời chiến tranh.

Nguồn: Trí thức trẻ

Xem thêm video:

[mecloud]ucPCzm76oj[/mecloud]

Tin nổi bật