Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến đoạn video ghi lại cảnh tượng độc đáo tại một đám cưới ở Quảng Trị. Theo những hình ảnh được chia sẻ, nước ngập từ ngoài ngõ vào tận sân nhà với độ sâu khoảng 40cm. Bất chấp hoàn cảnh éo le, các khách mời vẫn vui vẻ xắn cao ống quần, lội nước để dự tiệc và chúc phúc cho đôi bạn trẻ, theo VnExpress.
Hai nhân vật chính trong đám cưới là cô dâu Dương My và chú rể Thái Huỳnh (cùng 28 tuổi, quê Quảng Trị). Cảnh tượng đặc biệt này được ghi lại vào chiều ngày 13/9 tại quê nhà cô dâu ở thôn Tân Đức, xã Triệu Phong.
Khách lội nước đến dự bữa cơm thân mật tại gia đình cô dâu Dương My tại thôn Tân Đức, xã Triệu Phong (Quảng Trị), chiều 13/9. Ảnh: VnExpress
Chia sẻ về sự cố thời tiết bất ngờ trên VietNamnet, chú rể Thái Huỳnh cho biết vào chiều hôm đó, nhà gái tổ chức bữa cơm thân mật gồm 10 mâm cỗ để tiếp đãi họ hàng thân thiết và xóm giềng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nước sông Thạch Hãn đột ngột dâng cao.
Từ khoảng 14h, nước bắt đầu tràn vào tư gia nhà gái vốn nằm ở vùng trũng ven sông. Đến 18h cùng ngày, mực nước đạt đỉnh, ngập đến gần đầu gối người trưởng thành. Chú rể khẳng định gia đình hoàn toàn bị động trước tình huống này vì thời điểm hiện tại chưa phải là mùa mưa bão ở quê hương, do đó hoàn toàn không có chuyện hai bên gia đình cố tình tổ chức đám cưới khi đã biết trước tin lũ lụt.
Dù nước dâng đột ngột, cả gia đình và các khách mời đều giữ tâm lý rất bình tĩnh. Vốn đã quen với các tình huống ngập lụt tương tự, quan khách vẫn hoan hỉ đến dự tiệc. Gia đình nhà gái tiếp tục phục vụ 10 mâm cỗ cưới như kế hoạch đã định.
Đáng chú ý, thay vì ngồi ghế như thông thường, nhiều vị khách đã chọn cách xắn quần, đứng thưởng thức cỗ cưới ngay giữa dòng nước ngập, tạo nên một khung cảnh "có một không hai" nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười.
Nói về kế hoạch tổ chức, Thái Huỳnh kể lại rằng gia đình đã chuẩn bị sẵn phương án hoãn lễ đón dâu sang ngày hôm sau nếu nước không rút nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, dù biết việc này sẽ phát sinh rắc rối và tốn kém hơn. May mắn thay, đến khoảng 3h sáng ngày 14/9, nước đã rút hoàn toàn. Cả gia đình phải thức trắng đêm để dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất cho lễ rước dâu diễn ra ngay trong buổi sáng.
Nhờ nước rút kịp thời, cặp đôi Quảng Trị đã có một hôn lễ vô cùng suôn sẻ và trọn vẹn. Chú rể đến đón dâu, làm lễ tại nhà gái theo đúng nghi thức rồi cùng mọi người di chuyển ra nhà hàng dùng tiệc. Lễ thành hôn chính thức được tổ chức vào sáng 16/9 tại tư gia nhà trai, cách nhà gái khoảng 3km.
Cô dâu, chú rể có hôn lễ đáng nhớ. Ảnh: VietNamnet
Nhìn lại ngày trọng đại của mình, chú rể Thái Huỳnh bày tỏ sự xúc động khi cho rằng nếu không có trận ngập lụt bất ngờ, đám cưới của họ cũng sẽ diễn ra bình thường như bao cặp đôi khác. Chính sự cố này đã làm cho ngày vui thêm phần đặc biệt và đáng nhớ.
Qua đây, đôi uyên ương cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, họ hàng cùng bạn bè đã không quản ngại hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt để đến chung vui và chúc phúc cho hạnh phúc của hai người.