Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị bỏ trong bao tải, để sau vườn nhà dân

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Thi thể bé trai sơ sinh đã tử vong bị bỏ trong bao màu đỏ, ở sau vườn nhà anh Lương Văn Nh..

Sáng 10/3, bà Y Sương - chủ tịch UBND xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà, Kon Tum) - cho biết trên Tuổi trẻ, Công an huyện Đăk Hà đang xác minh vụ việc một bé trai sơ sinh đã chết bị bỏ tại vườn trống thuộc xã này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 9/3, cháu Lương Trung Đạt (11 tuổi, trú thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà) phát hiện một bao màu đỏ ở sau vườn nhà anh Lương Văn Nh. (38 tuổi), trú cùng thôn Thanh Xuân.

Khi mở ra thấy bên trong có một bé trai sơ sinh đã chết, được đặt trong bao màu trắng và hộp giấy "thùng bia Sài Gòn xanh". Tại thời điểm phát hiện, em bé vẫn còn dây rốn và nhau thai.

Bao tải màu đỏ sau vườn nhà người dân. (Ảnh: Tiền phong)

 

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm rõ vụ việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà đã phát thông báo tìm người làm chứng, người biết, người có liên quan đến vụ việc trên để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Trước đó, tại Đồng Nai, người dân cũng phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon, kiến bu khắp cơ thể.

Thông tin trên Tiền phong, vào này 9/3, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó vào khoảng 20h tối 8/3, Bệnh viện tiếp nhận bé gái sơ sinh nặng 2.5kg, được người dân đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng tím tái, dây rốn chưa cắt, bị kiến cắn nhiều ở vùng da.

Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: BV)

Theo ghi nhận của bệnh viện, một người dân ở tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi tập thể dục phát hiện có tiếng khóc của trẻ phát ra từ các bao chứa rác.

Người này dừng lại kiểm tra và phát hiện bé sơ sinh bị bỏ trong một túi nilon, cơ thể tím tái, nhiều vết máu vẫn còn dính trên người. Thân thể bé không có khăn quấn hay mặc quần áo và đang bị kiến bám.

Sau khi ủ ấm cho bé và báo công an địa phương, người dân đã đưa bé đến Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai để cấp cứu.

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật