Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện nhẫn vàng trong túi rác, người nhặt ve chai trình báo công an

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Đang đi nhặt ve chai, anh Lê Văn Lợi phát hiện chiếc nhẫn nằm lẫn trong túi rác, nghi là đồ giá trị cao nên mang đến công an nhờ xác minh và trả lại cho chính chủ.

Theo báo Lao Động, ngày 2/5, Trung tá Hà Quang Hùng – Trưởng Công an xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả chiếc nhẫn vàng gắn đá quý cho người dân bị mất tài sản, dưới sự chứng kiến của người nhặt được.

Trước đó, chiều 30/4, anh Lê Văn Lợi (SN 1983, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) đến trụ sở công an xã trình báo việc nhặt được một chiếc nhẫn vàng trong túi rác tại bãi tập kết phế liệu trên địa bàn.

Anh Lợi cho biết, khi đang đi nhặt ve chai thì phát hiện chiếc nhẫn nằm lẫn trong túi rác, nghi là đồ giá trị cao nên mang đến công an nhờ xác minh và trả lại cho chính chủ.

Công an xã Trung Phúc Cường bàn giao chiếc nhẫn vàng cho anh Nguyễn Tiến Dũng trước sự chứng kiến của anh Lê Văn Lợi (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Dân Trí

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ nhân của chiếc nhẫn là anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978, trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Báo Dân Trí cho biết, anh Dũng rất ngạc nhiên khi nhận được thông báo từ công an về việc mất tài sản giá trị lớn mà không hay biết.

Công an xã Trung Phúc Cường đã bàn giao chiếc nhẫn vàng cho anh Dũng trước sự chứng kiến của anh Lợi. Anh Dũng rất cảm kích trước hành động đẹp của anh Lợi và dù bị từ chối, anh vẫn khẩn khoản gửi tặng một món quà nhỏ cho anh Lợi để bày tỏ lòng biết ơn.

Chiếc nhẫn vàng 3 chỉ, trị giá 30 triệu đồng, được anh Dũng mua từ đầu năm nay. Do sơ suất, vợ anh đã bỏ chiếc nhẫn vào túi rác.

Trên đường di chuyển từ Vũ Quang đến TP.Vinh (tỉnh Nghệ An), túi rác cùng chiếc nhẫn đã bị vứt vào bãi tập kết trên địa bàn xã Trung Phúc Cường mà không hay biết.

Tin nổi bật