Sáng 21/9/2025, cảnh sát thành phố Phatthalung (Thái Lan) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nam ca sĩ trẻ.
Trung tá cảnh sát Jiraporn Sodkaew, điều tra viên Đồn Cảnh sát Thành phố Phatthalung, cho biết vụ việc được ghi nhận lúc 7h30 Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông cùng lực lượng cứu hộ và bác sĩ Bệnh viện Phatthalung có mặt tại hiện trường trên đường Chaloem Phrakiat, gần bến xe buýt Phatthalung, thuộc thôn 10, tiểu khu Khao Chiak, huyện Mueang.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy Honda Dream biển số Phatthalung hư hỏng nặng, rơi xuống con mương sâu hơn một mét ven đường.
Cách đó khoảng 10 mét, thi thể anh Amphon (35 tuổi, họ được giấu kín) - một nam ca sĩ được tìm thấy với vết thương nặng ở phía sau đầu. Báo cáo ban đầu xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não sau cú va đập mạnh.
Một số nhân chứng kể rằng vào nửa đêm trước khi xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng chó tru kéo dài bất thường. Đến sáng, khi đi ngang đoạn đường, người dân phát hiện thi thể dưới mương nước và lập tức báo cho chính quyền.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Khaosod
Được biết, nơi xảy ra tai nạn là khúc cua gấp, nguy hiểm, lại không có ánh sáng vì hệ thống đèn đường đã hỏng nhiều ngày chưa được sửa chữa.
“Chúng tôi rất lo lắng vì tình trạng mất điện chưa được khắc phục. Đoạn đường này quá nguy hiểm, nếu không sớm xử lý, chắc chắn sẽ còn tai nạn xảy ra”, một người dân địa phương bày tỏ.
Thực tế, chỉ trong vòng một tháng, đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên tiếp. Vài ngày trước, một vụ va chạm xe máy khiến nhiều người bị thương nặng; trước đó một tháng, một vụ tai nạn ô tô vào ban đêm cũng gây hoang mang dư luận. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thấy cơ quan chức năng có động thái khắc phục.
Trước tình hình này, dư luận kêu gọi chính quyền nhanh chóng sửa chữa hệ thống chiếu sáng, bổ sung biển cảnh báo và tăng cường biện pháp an toàn giao thông nhằm ngăn chặn những tai nạn thương tâm tái diễn.
Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về Bệnh viện Phatthalung để khám nghiệm, rồi bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo nghi lễ tôn giáo. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.