NDTV đưa tin, cảnh sát Ấn Độ ngày 28/7 cho biết, một nam thanh niên 23 tuổi đã bị chính chị gái và anh rể siết cổ đến tử vong với lý do nhằm “bảo vệ danh dự gia đình”, sau khi họ phát hiện nạn nhân dương tính với HIV.
Cụ thể, nạn nhân là cư dân của một ngôi làng thuộc huyện Holalkere, Chitradurga, Ấn Độ. Gần đây, anh gặp tai nạn và được đưa vào bệnh viện điều trị. Trong quá trình xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện anh nhiễm HIV và thông báo cho chị gái bệnh nhân.
Ban quản lý bệnh viện sau đó khuyên gia đình chuyển bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa khác để điều trị.
Lấy lý do đưa em trai đến Bengaluru chữa trị, người phụ nữ gọi chồng mình anh đi cùng. Trên đường đi, họ bị cáo buộc đã siết cổ em trai rồi đưa thi thể về nhà, nói với gia đình rằng anh tử vong trên đường đến bệnh viện, cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị hỏa táng, dân làng phát hiện những dấu vết bất thường quanh cổ nạn nhân và báo cho gia đình. Khi bị cha gặng hỏi, người phụ nữ đã thú nhận tội ác. Người cha sau đó trình báo sự việc với cảnh sát.
Ảnh minh họa
Theo cảnh sát, người chị đã bị bắt giữ, trong khi chồng cô hiện vẫn đang bỏ trốn và cơ quan chức năng đang nỗ lực truy tìm.
Trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ thừa nhận rằng vào ngày 25/7, cô đã cùng chồng dùng khăn siết cổ em trai đến tử vong, sau khi biết anh bị nhiễm HIV.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết người phụ nữ lo sợ nếu dân làng biết chuyện, gia đình sẽ bị bêu riếu và có nguy cơ bị họ hàng, cộng đồng tẩy chay.
Cô cũng lo lắng căn bệnh có thể lây sang bố mẹ, những người đang mắc bệnh huyết áp cao và các vấn đề liên quan đến đường huyết. Ngoài ra, người phụ nữ còn khai rằng em trai mình đang nợ nần chồng chất.
Cảnh sát cho biết vụ án giết người đã được khởi tố.