Đóng

Người đàn ông bỏ việc quản lý, đi cướp giật để có tiền chiều chuộng vợ ham sống xa hoa

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Người đàn ông từ quản lý của một công ty tư nhân đã tự nguyện bỏ việc và trở thành kẻ trộm để kiếm tiền đáp ứng nhu cầu xa xỉ của vợ.

Không thể đáp ứng những yêu cầu tốn kém của vợ, một người đàn ông tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) ở Ấn Độ đã bỏ việc quản lý và chuyển sang hành nghề cướp giật tài sản chỉ vài ngày sau khi kết hôn.

Nghi phạm được xác định là Tarun Pareek, đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ một tháng sau đám cưới. Theo cảnh sát địa phương, anh này chọn con đường phạm tội để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng tăng của vợ mình.

Cảnh sát đã bắt giữ Tarun Pareek vì tội cướp giật tài sản. Ảnh: India Today

Tarun Pareek, vốn là một cư dân làng Jamwaramgarh, bang Rajasthan, Ấn Độ từng đến Jaipur để thực hiện các vụ trộm. Theo các quan chức địa phương, người này đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành vi phạm tội của mình để tránh bị nghi ngờ.

Điều tra sơ bộ cho thấy vợ Tarun Pareek đã gây sức ép đòi tiền từ chồng và sống một cuộc sống xa hoa. Không chịu nổi sức ép về tài chính, Tarun đã bỏ việc quản lý tại một công ty tư nhân và lựa chọn đi vào con đường phạm tội để thỏa mãn yêu cầu của vợ.

Gần đây, Tarun có liên quan đến một vụ giật dây chuyền ở khu vực Transport Nagar, thành phố Jaipur, nơi anh này giật dây chuyền vàng của một phụ nữ lớn tuổi giữa ban ngày.

Vụ việc đã gây ra sự hoảng loạn trong khu vực. Dựa trên hình ảnh từ camera giám sát, cảnh sát đã theo dõi hành trình của Tarun giữa hai địa điểm. Đến ngày 25/7, Tarun chính thức bị cảnh sát bị bắt giữ vì cướp giật tài sản.

Cảnh sát hiện đang thẩm vấn Tarun để xác định anh này đã phạm tội bao nhiêu lần và liệu còn có đồng phạm khác hay không. Các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu xem vợ Tarun có biết về các hoạt động phạm tội của chồng hay không.

Theo India Today

Tin nổi bật