Theo Dân Trí, tối ngày 28/7, một vụ án mạng kinh hoàng với hành vi phi tang thi thể đã gây chấn động dư luận tại quận Tân Trang, TP.Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).
Sự việc bắt đầu khi người dân sống ở cuối con hẻm 381, đường Tân Thái, liên tục nhìn thấy một chiếc vali màu đỏ nằm cạnh rãnh thoát nước suốt nhiều ngày. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng đây là vali của ai đó bỏ quên nên không mấy bận tâm.
Tuy nhiên, sau vài ngày, chiếc vali bắt đầu bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, gây khó chịu tột độ. Nhận thấy có điều bất thường, người dân đã nhanh chóng trình báo cảnh sát để làm rõ sự việc.
Vali đỏ chứa thi thể người. Ảnh: News
Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát khu vực đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện bên trong chiếc vali là thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, được bọc kín trong túi nhựa màu đen. Một số nhân chứng cho biết, chiếc vali đã nằm ở rãnh nước từ ngày 24/7.
Để đẩy nhanh quá trình điều tra, vào ngày 30/7, lực lượng "Tổ mắt diều hâu" đã được huy động. Họ tiến hành trích xuất toàn bộ dữ liệu từ camera an ninh xung quanh khu vực nhằm tái hiện diễn biến vụ việc, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân của hành vi phi tang tàn độc này.
Theo kết quả kiểm tra ban đầu từ tổ chuyên án, nạn nhân là nam giới, khoảng trên 50 tuổi. Thi thể cho thấy nạn nhân có thể trạng gầy, đầu hói, và hai chân bị co quắp – nghi ngờ là do khuyết tật. Cảnh sát ước tính nạn nhân đã tử vong hơn một tuần trước. Do thi thể đã phân hủy nghiêm trọng việc nhận dạng qua vân tay hoặc khuôn mặt là bất khả thi. Tuy nhiên, hai đặc điểm nhận dạng nổi bật là vết xăm hình con nhện kích thước bằng bàn tay ở lưng và một hình xăm mờ ở cánh tay trái đã được ghi nhận.
Nghi phạm kéo vali màu đỏ vứt cạnh rãnh thoát nước . Ảnh: Ettoday.
Ban đầu, cảnh sát nhận định nạn nhân có thể tử vong trong nhà chứ không phải tại hiện trường.
Từ những manh mối và dấu vết thu thập được, tối 31/7, cảnh sát đã xác định nghi phạm là Trần, 29 tuổi, cư trú tại đường Trung Bình, quận Tân Trang.
Lực lượng chức năng lập tức ập vào nhà bắt giữ Trần. Tại hiện trường, Trần liên tục trả lời quanh co, thậm chí nhiều lần viện cớ "đi vệ sinh" để né tránh các câu hỏi.
Thông tin từ cảnh sát cho biết, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xanh, kéo chiếc vali đỏ đến cuối hẻm 381 và bỏ lại. Dựa trên dữ liệu camera dọc các tuyến đường, cảnh sát xác định người này chính là Trần. Khi bị bắt, nghi phạm vẫn giả vờ vô tội, hỏi ngược lại lý do bị bắt và liên tục ngắt quãng quá trình hỏi cung.
Đến ngày 1/8, cảnh sát đã xác nhận danh tính nạn nhân thông qua dấu vân tay: nạn nhân chính là cha ruột của Trần. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ này, Trần chỉ trả lời lấp lửng: "Ai cũng có cha" và từ chối trả lời thêm. Trên đường bị áp giải, Trần còn yêu cầu cảnh sát "đừng nhanh quá", "đừng thô lỗ" và đưa ra những câu hỏi không liên quan như "Mưa lớn thế này, các anh định đưa tôi đi đâu?".
Cảnh sát đã khởi tố Trần về các tội danh giết người, vứt bỏ thi thể và tiêu hủy chứng cứ, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát thành phố Tân Bắc để tiếp tục điều tra, đồng thời đề nghị tạm giam.
Hiện tại, nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như động cơ gây án của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.
Mới đây tại Việt Nam cũng đã xảy ra trường hợp tương tự. Theo Người Lao Động, sáng 25/7, người dân ở một hẻm của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM phát hiện chiếc vali bốc mùi hôi thối nên báo lực lượng chức năng.
Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Công an TP. HCM đến hiện trường mở ra thì phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ.
Đến ngày 3/8, Công an TP. HCM đang tạm giữ Võ Bá Thành (32 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.
Thi thể được xác định là chị N.T.N.H (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).
Sau vụ án, công an đã lập tức bắt giữ Thành, song cả Thành và chị H. đều bị câm điếc bẩm sinh nên quá trình lấy lời khai ban đầu gặp chút khó khăn.
Theo điều tra, trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành ở một hẻm của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), do cả 2 có quan hệ tình cảm. Tại đây giữa họ xảy ra mâu thuẫn, Thành đã dùng dao sát hại chị H.
2 ngày sau, Thành mua vali rồi bỏ thi thể chị H. vào bên trong. Đến rạng sáng 25/7 thì kéo vali vứt ra hẻm.
Thành sau đó bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị công an bắt giữ.