Đóng

Phát hiện chiếc gối dính máu với những "ký hiệu lạ", nam shipper lập tức báo cảnh sát

  • Thùy Dung (t/H)
(DS&PL) -

Trương Côn, 19 tuổi, trong lúc đi giao hàng đã phát hiện một chiếc gối có chữ viết bằng máu gần một chung cư và ngay lập tức báo cảnh sát.

Vnexpress dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc ngày 25/8 đưa tin Trương Côn, sinh viên đại học đang làm thêm nghề giao hàng trong kỳ nghỉ hè, phát hiện chiếc gối màu trắng dính chất lỏng màu đỏ sẫm viết số 110 625 ở lề đường gần một chung cư hôm 12/8 ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. 110 là số gọi cảnh sát khẩn cấp ở Trung Quốc.

Sợ có người gặp nguy hiểm, Trương đã gọi báo cảnh sát. Một nhân viên khách sạn gần đó nhận ra chiếc gối này khớp với mẫu của một căn hộ homestay trên tầng 25 tòa chung cư số 6, khớp với con số 625 trên gối.

Chiếc gối viết số bằng máu rơi xuống cạnh chung cư. Ảnh:  Ifeng

Cảnh sát nghi ngờ đây là một bạo hành hoặc bắt cóc, lập tức lên căn hộ và phá cửa, giải cứu người phụ nữ bên trong. Người này họ Châu, là chủ nhân căn hộ, vô tình bị nhốt trong phòng ngủ suốt 30 tiếng.

Theo Ngôi sao, cô Châu cho hay sáng 11/8, khi đang dọn dẹp phòng, một cơn gió bất ngờ làm sập cửa, nhốt cô bên trong vì chốt cửa hỏng. Điện thoại của Châu để ở phòng khách, khiến cô không thể liên lạc với ai. Châu đá cửa, đập cửa, nhảy lên nhảy xuống với hy vọng hàng xóm nghe thấy, nhưng vô ích.

Cô treo một bộ đồ màu đỏ ngoài cửa sổ, thả ván xốp trên giường xuống đất để thu hút chú ý, nhưng vẫn không ai phát hiện. Không có thức ăn, nước uống, nhà vệ sinh trong 30 tiếng, Châu căng thẳng và sợ hãi. Cuối cùng, cô cắn ngón tay, dùng máu viết số 110 625 lên gối và ném ra ngoài cửa sổ.

"Khi cảnh sát phá cửa, tôi mừng như gặp lại người thân", Châu nói.

Shipper Trương được khen thưởng. Ảnh: Sina.

Châu định biếu Trương 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,5 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng nam shipper kiên quyết từ chối. "Đó chỉ là một việc nhỏ, ai cũng sẽ gọi cảnh sát thôi", Trương nói.

Hành động của Trương nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc. Anh được Meituan - công ty giao hàng - trao danh hiệu "Tài xế tiên phong" cùng tiền thưởng 2.000 nhân dân tệ. Một cư dân mạng bình luận: "May mắn là cậu ấy tinh ý. Một hành động nhỏ nhưng cứu sống một người". Người khác viết: "Thay vì chỉ giao hàng, cậu ấy nhận ra điều bất thường và lập tức hành động. Trách nhiệm như vậy mới là điều khiến xã hội ấm áp".

Tin nổi bật