Thông tin trên VTC News, vụ việc xảy ra gần đây tại Hohhot, Nội Mông, Trung Quốc. Ngày 12/11, người đàn ông họ Vương vội vã đến đồn cảnh sát Kim Hào thuộc Cục Công an Tumote Left Banner để báo cáo rằng ngày hôm trước, anh kiểm tra kết quả xổ số và phát hiện mình trúng thưởng. Tuy nhiên vào hôm sau, khi anh mang tấm vé số đến cửa hàng để nhận giải thưởng thì được thông báo rằng tiền thưởng đã có người khác nhận.
Theo Yangcheng Evening News, điều tra của cảnh sát cho thấy anh Vương vô cùng vui mừng sau khi xác nhận mình trúng xổ số vào tối 11/11. Anh ta đã chụp ảnh tấm vé trúng thưởng của mình và đăng lên một nhóm WeChat dành cho các hộ gia đình trong khu dân cư để chia sẻ niềm vui với hàng xóm.
Anh Vương chụp ảnh tấm vé đăng mạng vì quá phấn khích, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác nhanh chân chiếm đoạt và lĩnh sạch số tiền thưởng. Ảnh: Sohu
Một người họ Triệu sau khi nhìn thấy bức ảnh đã nảy sinh ý định xấu. Anh ta lập tức chuyển tiếp ảnh cho chủ cửa hàng xổ số quen biết, tự nhận mình là người trúng thưởng và yêu cầu nhận giải qua WeChat với lý do "đang ở xa".
Vì số tiền thưởng không lớn và Triệu là khách quen nên chủ cửa hàng sau khi kiểm tra nhanh đã tin là thật và chuyển thẳng tiền thưởng cho người này. Mãi đến hôm sau, anh Vương đến nhận giải thưởng với tờ vé số thật, anh mới nhận ra mình đã bị “hớt tay trên” và lập tức trình báo với cảnh sát.
Sau khi xác minh, cảnh sát liên hệ ngay với người đàn ông họ Triệu, giải thích về trách nhiệm pháp lý và khiển trách anh ta. Cuối cùng, anh Triệu thừa nhận sai lầm và hoàn trả toàn bộ số tiền thưởng mình lừa được. Thông qua sự hòa giải của cảnh sát, anh Vương đã tha thứ cho Triệu và nhận lại được số tiền thưởng của mình.
Sau vụ việc, cảnh sát nhắc nhở người dân rằng vé số trúng thưởng là bằng chứng quan trọng về tài sản, không nên chụp ảnh và đăng tải lên mạng một cách bất cẩn kẻo bị tội phạm lợi dụng. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kỳ giấy tờ hoặc chứng nhận nào liên quan đến tài sản cá nhân cũng đều phải được lưu giữ cẩn thận, tránh những tổn thất không đáng có do rò rỉ thông tin.
Trước đó một sự viêc "dở khóc, dở cười" khác cũng xảy ra ở Trung Quốc. Theo Người đưa tin, một phụ nữ đã mua tấm vé số trị giá 30 nhân dân tệ và may mắn trúng giải độc đắc lên đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều không ngờ là cô lại rơi vào cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi trúng thưởng, khiến vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận.
Câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ này đến một cửa hàng xổ số gần nhà để mua vé số cào trị giá 30 nhân dân tệ (khoảng 100.000 đồng). Không ngờ cô đã may mắn trúng giải độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu nhân dân tệ. Không tin vào mắt mình, cô đã ngay lập tức đưa tấm vé cho chủ cửa hàng, là một người họ hàng thân thiết, để xác minh lại.
Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo là một cuộc tranh cãi không khoan nhượng. Các nhân chứng cho biết, dù hai người có quan hệ họ hàng nhưng sự bất đồng về cách thức xác nhận và đổi thưởng đã khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đoạn video ghi lại cảnh hai người phụ nữ giằng co tại quầy vé số. Cả hai đều tỏ ra rất kích động. Những người xung quanh lo lắng mâu thuẫn leo thang nên đã can ngăn. Khi đoạn video được tung ra, nhiều người cho rằng chủ tiệm vé số đã muốn giật lại tờ vé số này.
Cảnh sát địa phương sau đó đã vào cuộc xác minh sự việc. Họ khẳng định chủ quầy vé số không hề chiếm đoạt vé số mà chỉ muốn xem kỹ. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc hai người bất đồng quan điểm về cách thức nhận thưởng. Vụ việc đã được hòa giải. Người phụ nữ trúng số đã được hướng dẫn đến địa điểm khác để nhận giải thưởng.
Một nguồn tin cho biết: "Chủ cửa hàng xổ số chỉ cầm nó lên xem thôi. Không có việc cướp lại vé số và sự việc đã được giải quyết".