Theo Tạp chí Tri thức, Pei Chung, 34 tuổi, sống tại Brooklyn (New York, Mỹ), đã bị bắt 5 lần kể từ cuối tháng 10 vì ăn uống tại các nhà hàng cao cấp như Peter Luger hay Francie ở Williamsburg mà không thanh toán, theo cảnh sát và nguồn tin thực thi pháp luật địa phương.
Pei Chung được mệnh danh "yêu nữ hàng hiệu" khi luôn xuất hiện sang chảnh với loạt đồ hiệu như túi diện đồ Prada, xách túi Louis Vuitton và đeo thắt lưng Hermès. Cô thường mang theo máy ảnh, đèn chiếu và đăng tải hình ảnh những món như thịt cừu Colorado của nhà hàng đạt sao Michelin Francie hay các phần thịt bò bỏ lò tại Peter Luger lên tài khoản Instagram có hơn 13.000 người theo dõi, như thể đang được nhà hàng mời trải nghiệm, theo The New York Post.
Bắt giữ "Yêu nữ hàng hiệu" chuyên lừa đảo, ăn quỵt tại các nhà hàng cao cấp. Ảnh: VnExpress.
Theo cảnh sát, Pei đã bị bắt 5 lần kể từ cuối tháng 10 vì ăn uống thả ga tại một loạt nhà hàng trên khắp New York nhưng từ chối trả tiền ít nhất 9 lần.
Các nhà hàng là nạn nhân của Pei cho biết người phụ nữ này đến một mình, ăn mặc rất sang trọng và nói năng nhỏ nhẹ, ngồi ở bàn suốt sáu tiếng đồng hồ, liên tục gọi đồ ăn trị giá hàng trăm USD và chụp ảnh. Các nhân viên nói Pei "trông như người có tiền" nhưng khi họ đưa hóa đơn, cô ta nói "không có tiền" và làm như thể mình là influencer được nhà hàng thuê.
Theo VnExpress, vào ngày 22/10, Pei đến nhà hàng Francie ăn gan ngỗng giá 15 USD, món khai vị carpaccio giá 32 USD, mỳ bucatini giá 28 USD, thịt cừu giá 52 USD và bánh mousse chocolate nóng giá 19 USD. Theo báo cáo của cảnh sát, Pei tìm cách trao đổi thay vì trả hóa đơn 188 USD.
John Winterman, chủ sở hữu Francie, nói: "Cô ta tự nhận là người có sức ảnh hưởng, đề nghị đăng bài và ảnh trên blog để đổi lấy bữa ăn". Nhưng John không đồng ý vì họ không có thỏa thuận từ trước. Khi tất cả thẻ thanh toán bị từ chối, Pei nói rằng đang đợi gia đình chuyển tiền. Cô ta đã quay lại nhà hàng nhiều lần nhưng đều bị từ chối phục vụ vì chưa trả hóa đơn.
Chung được mệnh danh "yêu nữ hàng hiệu" khi luôn xuất hiện sang chảnh với loạt đồ hiệu. Ảnh: Tạp chí Tri thức.
Đến tối 7/11, Chung tiếp tục trở lại Francie, gọi 83,83 USD tiền đồ ăn và lại không trả. Cảnh sát có mặt và bắt giữ cô ngay tại quầy bar trước sự chứng kiến của nhiều thực khách.
Theo cảnh sát, Pei cũng đến nhà hàng Peter Luger vào tối 27/10 và ăn quỵt 146 USD. Sau đó, cô ta thản nhiên đăng tải những trải nghiệm ăn uống sang trọng tại đây lên mạng xã hội.
Jeckson Leonardo, quản lý tại Peter Luger, kể rằng Pei biến mất 45 phút vào lúc thanh toán hóa đơn. Họ tìm thấy cô ta trốn trong nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, Pei hỏi một nhân viên phục vụ xem anh ta có muốn trả tiền thay mình không, rồi cô sẽ trả lại bằng một cách khác, không phải tiền mặt. Đáp lại, nhà hàng gọi cảnh sát.
Chủ nhà hàng cho biết Pei thường đóng gói đồ ăn vào hộp đựng mang đi trước khi cảnh sát đến và mang theo khi bị dẫn ra ngoài.
Tại Motorino Pizza ngày 11/11, Pei Chung tiếp tục ăn uống với hóa đơn 135 USD rồi từ chối trả tiền. Cô bị bắt cùng ngày với cáo buộc trốn trả dịch vụ.