Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phản cảm hình ảnh phụ huynh rải tiền lẻ đầy cổng trường chuyên cầu con đậu

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Tờ mờ sáng 4/6, trước khi khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều phụ huynh đã đến trước cổng trường chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) rải tiền lẻ, khấn vái.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng ngày 4/6, người dân đi thể dục qua trường chuyên Võ Nguyên Giáp (phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) phát hiện một số người trùm đầu đến cổng trường rải cả lốc tiền lẻ rồi xì xụp khấn lạy mong con cái đậu trường chuyên. 

Sau khi rải tiền lẻ trước cổng trường thì một số người này rải tiền lẻ ra ngoài đường, bỏ vào gốc cây rồi chắp tay khấn lạy mong con cái của họ thi đậu trường chuyên.

Mệnh giá tiền 1.000 đồng. Ảnh: Tiền Phong

Nhận được phản ánh, đoàn viên tình nguyện của tỉnh đoàn Quảng Bình đã có mặt từ sớm và thu dọn loạt tiền lẻ này. Mệnh giá tiền lẻ bị rải ra đường là loại tiền giấy có mệnh giá 1.000 đồng.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nắm tình hình đã nhanh chóng cho thu hồi số tiền mệnh giá thấp rải trước cổng trường. Đây là hành động phản cảm của phụ huynh.

Tiền lẻ rải dưới gốc cây tại cổng trường chuyên Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Sài Gòn & Giải Phóng

Còn ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, thi đậu vào trường chuyên và THPT là do sức học của các thí sinh, học tốt thì cơ hội đậu cao, xưa nay chưa có ai cầu cúng mà đỗ đạt cả, báo Tiền Phong thông tin.

Tin nổi bật