Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã chia sẻ với tạp chí Time về những điều có thể đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận trong cuộc gặp trực tiếp giữa họ ở Nhà Trắng cách đây một tháng.
"Khi đến Mỹ vào cuối tháng 2, chúng tôi đã chuẩn bị đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới của võ sĩ Oleksandr Usyk để làm quà tặng cho Tổng thống Trump. Mọi người đều biết ông ấy là người hâm mộ quyền Anh", ông Zelensky kể.
Tuy nhiên, ông Zelensky đã bất ngờ thay đổi vào phút chót và quyết định cho ông Trump xem những bức ảnh về binh lính Ukraine sau thời gian bị Nga giam giữ. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận đáng lẽ ông nên tặng đai quyền Anh cho ông Trump trước, nhưng khẳng định ông không hối hận khi cho Tổng thống Mỹ xem những bức ảnh đó.
Ông Zelensky gặp mặt ông Trump tại Nhà Trắng vào cuối tháng 2 vừa qua. Ảnh: NYP
"Tôi muốn ông Trump cảm nhận được những gì xung đột gây ra. Ông ấy cũng có gia đình, người thân, con cái. Nhưng tiếc là cuộc trò chuyện đã rẽ sang một hướng khác", ông Zelensky chia sẻ với tạp chí Time.
Theo Tổng thống Ukraine, ông đã bỏ quên chiếc đai vô địch quyền Anh ở Phòng Bầu Dục sau cuộc tranh cãi dữ dội với lãnh đạo Nhà Trắng. Ở thời điểm hiện tại, Nhà Trắng xác nhận đã tìm thấy chiếc đai và mang nó đến phòng ăn riêng của Tổng thống Trump.
Chiếc đai sẽ được lưu giữ cùng các món quà kỷ niệm từ các nhà lãnh đạo khác, bao gồm máy nhắn tin bằng vàng từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bức chân dung do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng.
Đầu tháng 3, ngay sau cuộc tranh cãi gay gắt tại Phòng Bầu dục vào ngày 28/2, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky bất ngờ tăng 10%, đạt gần 70% theo một số cuộc thăm dò. Bình luận về điều này, ông Zelensky cho rằng người dân Ukraine có xu hướng đoàn kết khi liên quan đến lòng tự tôn dân tộc.
"Tại sao người Ukraine lại đứng lên bảo vệ đất nước ngay từ đầu cuộc chiến này? Đó là vì lòng tự tôn", ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine không tự coi mình là một siêu cường, nhưng người Ukraine rất giàu cảm xúc, và khi động chạm đến các giá trị như lòng tự tôn, tự do, dân chủ, họ sẽ đoàn kết và đứng lên bảo vệ chúng.
Ông Zelensky cũng cho biết trong sự kiện tại Phòng Bầu dục, người Ukraine kỳ vọng rằng Mỹ vẫn sẽ là đồng minh của họ. "Nhưng vào khoảnh khắc đó, cảm giác không còn là đồng minh nữa, hoặc không đứng trên lập trường của một đồng minh. Trong cuộc đối thoại đó, tôi đã bảo vệ lòng tự tôn của Ukraine", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Sau cuộc gặp căng thẳng ở Nhà Trắng, Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Ông Zelensky đã cố gắng khôi phục quan hệ, tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng tham gia đàm phán càng sớm càng tốt và hợp tác dưới sự lãnh đạo của Mỹ, đồng thời màn đấu khẩu tại Washington là "đáng tiếc".