Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ớn lạnh nhà thờ được xây bằng đầu lâu và xương người

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Với tường và trần nhà bằng xương người và đầu lâu, nhà thờ Kaplica Czaszek ở Ba Lan là sự tưởng nhớ tới những người đã hy sinh trong chiến tranh và chết do bệnh.

(ĐSPL) – Với tường và trần nhà bằng xương người và đầu lâu, nhà thờ Kaplica Czaszek ở Ba Lan là sự tưởng nhớ tới những người đã hy sinh trong chiến tranh và chết do bệnh tật.

Nằm ở thị trấn cổ Czermna, nhà thờ xương người rùng rợn này được xây dựng bởi một linh mục người địa phương có tên Vaclav Tomasek. Trong khoảng thời gian từ 1776 tới 1804, vị linh mục này đã cho sắp xếp xương người trang trí lên khắp tường và trần của nhà thờ.

Khung cảnh ớn lạnh trong nhà thờ xương người ở Ba Lan.

Hàng ngàn bộ hài cốt được xếp chồng chất trong nhà thờ cổ kính Kaplica Czaszek là của những binh lính và người dân đã tử nạn trong Chiến tranh Silesian, Chiến tranh Ba mươi năm hoặc chết vì bệnh tật hay dịch tả năm xưa.

Những chiếc đầu lâu được xếp ngay ngắn với nhau trên tường nhà.

Hộp sọ và xương chân của hơn 3.000 nạn nhân được sắp xếp rất tỉ mỉ phía trên trần và tường của nhà thờ. Trong khi đó, 21.000 xương bộ phận còn lại được giấu kín sau cánh cửa dẫn tới khu hầm mộ của nhà thờ.

Những chiếc xương chân người chết được gắn kết lại với nhau trên tường và trần trong nhà thờ.

Cấu trúc kỳ quặc của nhà thờ này đã khiến nhiều người cảm thấy rùng mình, ớn lạnh khi ghé thăm nơi này.

Minh Khôi (Theo DM)

Xem thêm video Bé gái đáng yêu học “nói không với người lạ”:

Tin nổi bật