Đóng

Nữ thủ khoa Bắc Đại bỏ tấm bằng danh giá, chấp nhận làm "con thiêu thân" trong showbiz

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Nữ thủ khoa Bắc Đại chấp nhận đánh đổi cuộc sống sung túc từ căn hộ studio sang phòng trọ, tự nguyện lao vào showbiz như một "con thiêu thân" chỉ để được sống với đam mê diễn xuất.

Thông tin trên tờ Tạp chí Tri thức, từng là thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh danh giá và có một công việc tài chính đáng mơ ước, Zeng Shuangyi đã quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê diễn xuất, chấp nhận một cuộc sống nhiều thử thách hơn nhưng được cô gọi là "tự do".

Zheng gây chú ý tại Produce Camp 2020. Ảnh: SCMP

Năm 2020, Zeng Shuangyi, 30 tuổi, đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, lần đầu thu hút sự chú ý của công chúng khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng "Produce Camp 2020". Giữa 101 thực tập sinh, cô trở thành trường hợp đặc biệt khi là thí sinh duy nhất không có hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào.

Điều gây bất ngờ hơn nữa là học vấn ấn tượng của cô. Năm 2013, trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, Zeng Shuangyi đã xuất sắc trở thành thủ khoa của thành phố Phúc Điền (tỉnh Phúc Kiến) và được nhận vào trường Nguyên Bồi (Yuanpei School) thuộc Đại học Bắc Kinh – ngôi trường hàng đầu tại Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kinh tế, cô đến Hong Kong (Trung Quốc) làm việc cho một công ty tài chính. Đối với nhiều người, đây là một con đường sự nghiệp lý tưởng. Tuy nhiên, Zeng Shuangyi lại mô tả đây chính là "khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình". Cô nhận ra rằng công việc lương cao không thể mang lại ý nghĩa nếu nó không khơi dậy được đam mê. Và với cô, đam mê đó chính là diễn xuất.

Cư dân mạng so sánh bức ảnh của Zeng Shuangyi lúc cô còn nhỏ và khi đã trưởng thành. Ảnh: Min News

Ngọn lửa nghệ thuật đã nhen nhóm trong cô từ năm lên 5 tuổi, khi cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc với một nhân vật nữ trên phim truyền hình. Dù lớn lên cùng các lớp học khiêu vũ, Zeng Shuangyi đã phải từ bỏ ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp vì không nhận được sự ủng hộ từ mẹ.

Quyết định từ bỏ ngành tài chính đã khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Từ một căn hộ studio ở trung tâm Bắc Kinh, cô chuyển đến một phòng trọ ở ngoại ô. Từ việc di chuyển bằng taxi, cô làm quen với tàu điện ngầm và cũng hiếm khi mua sắm quần áo hàng hiệu. Đổi lại cho những thiếu thốn về vật chất, cô nhận được điều mà cô trân trọng nhất là một "cuộc sống tự do".

"Tôi biết mình muốn gì và kết quả tồi tệ nhất có thể là gì, nhưng tôi sẵn sàng tự tạo con đường riêng, dù nó đầy rẫy đau đớn và thử thách", Zeng Shuangyi kiên định chia sẻ.

Thời gian đầu theo đuổi nghiệp diễn, cô thường giấu nhẹm quá khứ học tập của mình. Cô lo sợ các đạo diễn sẽ "đóng khung" cô vào những vai diễn tri thức, thông minh. Tuy nhiên, hiện tại, cô đã học cách chấp nhận và coi danh tính "cựu sinh viên Bắc Đại" là một lợi thế. Nó không chỉ giúp cô có thêm cơ hội thử vai mà còn tăng độ nhận diện trước công chúng.

Zeng Shuangyi trong chương trình tìm kiếm tài năng Produce Camp 2020. Ảnh: Min News

Theo VietNamnet, dù đã sở hữu lượng người theo dõi lên đến 260.000 và góp mặt trong các vai phụ của những bộ phim truyền hình như "The Burning River" (2020) và "Under the Skin 2" (2024), Zeng Shuangyi vẫn không ngừng khao khát có được một vai diễn để đời. Mục tiêu lớn nhất của cô là khẳng định giá trị bản thân với tư cách một diễn viên thực thụ và thoát khỏi cái mác "cử nhân Bắc Đại đi đóng phim".

Tin nổi bật