Báo Tiền phong dẫn nguồn SCMP đưa tin, ngày 24/9, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước câu chuyện của nghiên cứu sinh tự nhận là “người Trung Quốc tiết kiệm nhất Thụy Sĩ”.
Người này được biết đến với cái tên The Artful Cheapskate trên mạng xã hội, có hơn 12.000 người theo dõi.
The Artful Cheapskate giới thiệu bản thân tốt nghiệp trường y ở Trung Quốc và từng có thời gian làm việc tại Thượng Hải. Sau khi tiết kiệm được 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng), anh bắt đầu theo học chương trình tiến sĩ tự túc tại viện nghiên cứu hàng đầu ở Thụy Sĩ - quốc gia nổi tiếng với chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng.
Nghiên cứu sinh Trung Quốc "ăn thức ăn cho mèo" để tiết kiệm tiền du học Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: SCMP.
"Ở Thụy Sĩ, một nghiên cứu sinh thường cần từ 1.000 đến 1.500 Franc Thụy Sĩ (khoảng 33-49 triệu đồng) mỗi tháng. Tôi chứng kiến nhiều sinh viên tự túc bỏ học vào năm thứ ba chỉ vì không đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí”, anh chia sẻ với trang Meiri Renwu.
Để không rơi vào tình cảnh đó, nam nghiên cứu sinh quyết tâm sống tiết kiệm từ trước khi đến Thụy Sĩ. Vì sinh viên quốc tế không được phép làm thêm tại quốc gia châu Âu này, anh buộc phải dè xẻn chi tiêu.
Thanh niên Trung Quốc nhấn mạnh sống tiết kiệm là một nghệ thuật và đó là lý do anh dùng tên The Artful Cheapskate (có nghĩa là kẻ keo kiệt xảo quyệt) trên mạng xã hội.
Một trong những bài đăng thu hút lượng người tương tác nhiều nhất của anh là về chủ đề tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và duy trì khối lượng cơ bắp.
Trong một bài đăng gây xôn xao nhất, anh tiết lộ chiến lược ăn uống khác thường: dùng thức ăn mèo của chuỗi siêu thị Migros để bổ sung đạm. “3 kg thức ăn mèo chỉ 3,75 franc (khoảng 5 USD), chứa tới 32% protein. Tính ra 1 franc có tới 256 đơn vị protein, rẻ nhất tôi từng thấy ở Thụy Sĩ”, anh nói.
Nhưng anh cũng cảnh báo: "Đừng bao giờ trộn nó với sữa. Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để che giấu mùi là ăn nó với đậu phộng. Cảm giác no sẽ kéo dài rất lâu".
Anh cũng khẳng định thức ăn cho mèo có lợi ích đáng ngạc nhiên: “Nghiên cứu sinh tiến sỹ thường bị rụng tóc, nhưng thức ăn cho mèo có chứa các thành phần giúp lông mèo bóng và mềm, và tóc tôi chưa bao giờ trông đẹp hơn thế".
Ngoài ra, anh còn hiến máu để được ăn miễn phí: “Ở Thụy Sĩ, hiến máu hào phóng hơn ở Trung Quốc. Đồ uống, socola, bánh mì kẹp, súp, khoai tây chiên, kẹo dẻo… đều miễn phí. Tôi thường chọn giờ trưa để hiến máu, khi súp nóng và đồ ăn đầy đủ nhất".
Anh khẳng định thức ăn cho mèo giàu protein đã giúp tóc của mình trông đẹp hơn bao giờ hết. Ảnh: Handout.
Hiện anh vừa giành được học bổng để sang Mỹ tham gia chương trình nghiên cứu tại Đại học Harvard, và khẳng định vẫn sẽ “sống tiết kiệm” ở Boston.
Theo VTC News, câu chuyện của chàng nghiên cứu sinh này đã gây nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc: "Anh ấy thực sự là một huyền thoại. Tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ấy và mua một ít thức ăn cho mèo. Nó tanh đến mức tôi thậm chí không thể ăn nổi"; "Có cần thiết không anh bạn? Cứ đi Đức mua thịt dự trữ cuối tuần đi"...
Một người khác nói đùa: "Phát trực tiếp cảnh mình ăn thức ăn cho mèo có thể rất có lợi nhuận. À, mách bạn biết nhé, ga tàu Zurich còn phát đồ ăn miễn phí nữa".